Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nhà 25 - phố Hàng Buồm mất an toàn

Duy Biên| 05/12/2016 06:55

(HNM) - Phản ánh đến Đường dây nóng của Báo Hànộimới, bà Lê Thị Thúy Hải ở số nhà 25 - phố Hàng Buồm (phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm) cho biết: Ngôi nhà số 25 - phố Hàng Buồm hiện xuống cấp nghiêm trọng, có nguy cơ đổ sập sàn, mái bất kỳ lúc nào. Mặc dù cơ quan chức năng đã đến khảo sát,

Tiếp nhận thông tin, phóng viên đã đến tìm hiểu thực tế tại ngôi nhà số 25 - phố Hàng Buồm. Ngôi nhà 2 tầng này được xây dựng cách đây hàng chục năm, hiện có nhiều hộ dân sinh sống ở các diện tích khác nhau. Hành lang dẫn vào phía trong của các căn hộ sâu hun hút, ẩm thấp, các hộ dân phải thường xuyên thắp điện để có ánh sáng nhìn rõ lối đi. Tại căn hộ của bà Lê Thị Thúy Hải ở tầng một của ngôi nhà, dầm gỗ đã rỗng ruột do bị mối mọt. Có thanh dầm gãy chúc xuống sàn. Trần nhà bằng gỗ bị hỏng, tường bong tróc nhiều chỗ.

Bà Hải cho hay: Gia đình tôi sinh sống ở ngôi nhà số 25 - phố Hàng Buồm đã ngót 40 năm. Phần diện tích tôi ở gần 30m2, được thuê lại của Công ty Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội. Thời điểm chúng tôi về đây sinh sống, ngôi nhà cũng thuộc diện nhà đã cũ với kết cấu tường gạch, mái ngói, dầm và sàn gỗ. Do sử dụng đã lâu, tường, sàn đã xuống cấp nghiêm trọng, dầm gỗ bị mục nát, sàn bị trũng xuống, có nguy cơ đổ sập bất kỳ lúc nào. Ngày 21-10-2016, gia đình chúng tôi vô cùng hoảng hốt khi thấy sàn, dầm gỗ bị sập xuống. Ngay sau đó, chúng tôi đã báo cho UBND phường Hàng Buồm, Xí nghiệp Quản lý nhà Hoàn Kiếm. UBND phường và Xí nghiệp đã cử cán bộ đến kiểm tra, lập biên bản công nhận là nhà nguy hiểm và hứa có phương án sửa chữa nhưng đến nay vẫn chưa thấy đến thi công. Do lo mất an toàn, gia đình chúng tôi không dám ở đây mà phải đến chỗ khác ở…

Sau khi trần nhà ở căn hộ gia đình bà Hải sinh sống bị gãy, sập, hộ gia đình bà Phạm Thị Huyền ở tầng hai (phía trên nhà bà Hải) cũng lo ngại mất an toàn nên cũng thuê nhà ở nơi khác sinh sống. Bà Huyền buồn rầu nói: Hằng tháng, chúng tôi vẫn phải trả tiền thuê nhà cho Công ty Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội, trong khi đó lại không dám ở vì nhà thuộc diện nguy hiểm. Gia đình tôi cũng đã làm đơn gửi UBND phường Hàng Buồm, Xí nghiệp Quản lý và Phát triển nhà Hoàn Kiếm đề nghị có phương án sửa chữa, bảo đảm an toàn nhưng chưa thấy hồi âm…

Được biết, ngày 24-10-2016, Xí nghiệp Quản lý và Phát triển nhà Hoàn Kiếm có Văn bản số 497/ XNHL-KHKT về việc cải tạo sửa chữa nhà 25 phố Hàng Buồm gửi Công ty Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội, trong đó khẳng định nhà 25 phố - Hàng Buồm đã xuống cấp, mất an toàn và nằm trong danh mục thực hiện đầu tư năm 2016. Ngày 21-10-2016, Xí nghiệp đã kiểm tra, tại diện tích bà Lê Thị Thúy Hải thuê, nhận thấy đã rơi toàn bộ trần nhựa, để lộ 7 dầm gỗ bị mối mọt và 1 dầm gỗ bị gãy. Đến nay, Xí nghiệp chưa nhận được hồ sơ thiết kế dự toán cải tạo nhà 25 - phố Hàng Buồm để tiến hành thi công, cải tạo, sửa chữa.

Qua khảo sát, phóng viên nhận thấy, không chỉ diện tích gia đình bà Hải và bà Huyền sinh sống bị xuống cấp mà phần lớn các diện tích cho thuê ở số nhà 25 - phố Hàng Buồm cũng đang bị xuống cấp nghiêm trọng. Để bảo đảm tính mạng, tài sản cho các hộ dân đang sinh sống tại số nhà này, đề nghị cơ quan hữu quan sớm xem xét, có phương án sửa chữa, cải tạo nhà để người dân an tâm sinh sống.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Nhà 25 - phố Hàng Buồm mất an toàn

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.