Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nỗi lo từ những điểm kinh doanh phế liệu

Nguyễn Tuệ Liên| 22/03/2018 07:00

(HNM) - Ngày 16-3 vừa qua, đã xảy ra vụ hỏa hoạn nghiêm trọng tại Cụm công nghiệp làng nghề Triều Khúc, xã Tân Triều (huyện Thanh Trì). Do bùng phát tại vị trí có nhiều vật dụng từ phế liệu dễ cháy nên đám cháy nhanh chóng lan rộng.

Mục sở thị làng nghề Triều Khúc mới thấy nỗi lo về cháy nổ vẫn thường trực nơi đây. Phế liệu, sắt vụn... tập kết bừa bãi dọc vỉa hè từ đầu đường vào Cụm công nghiệp làng nghề. Các kho chứa phế liệu không được phân loại, mọi loại hàng hóa đều bị nhồi nhét trong không gian chật hẹp, mất vệ sinh. Thậm chí phế liệu còn "bành trướng" cả lòng, lề đường, gây ô nhiễm môi trường.

Không riêng gì làng nghề Triều Khúc, các khu dân cư trên địa bàn nhiều quận, huyện cũng tồn tại những điểm thu gom phế liệu tạm bợ, chứa đủ loại hàng hóa có thể gây cháy bất cứ lúc nào. Đa số các điểm thu gom phế liệu là tự phát, không có giấy phép kinh doanh, chưa tuân thủ quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy nổ... Thiết nghĩ, các cơ quan chức năng cần có biện pháp siết chặt điều kiện hoạt động của các cơ sở kinh doanh phế liệu để bảo đảm an toàn cho môi trường sống của cộng đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nỗi lo từ những điểm kinh doanh phế liệu

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.