Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chuyện tình của “sao” Hollywood qua “Tình đầu hay tình cuối”

Hoàng Lân| 06/11/2012 11:57

(HNMO) – Đầu tháng 11 này, Công ty văn hóa truyền thông Nhã Nam sẽ xuất bản cuốn sách “Tình đầu hay tình cuối” của nữ nhà văn Mỹ Susan Elizabeth Phillips. Cuốn tiểu thuyết được giới chuyên môn đánh giá là sự tái hiện của cuộc tình tay ba giữa tài tử Brad Pitt với vợ cũ Jennifer Aniston và Angelia Jolie.

"Tình đầu hay tình cuối" được coi là câu chuyện tình của nữ diễn viên Jennifer Aniston và tài tử Brad Pitt


Susan Elizabeth Phillips sinh tại bang Ohio, Mỹ, bà tốt nghiệp ngành Nghệ thuật Sân khấu tại Đại học Ohio, sau đó dạy kịch nghệ và tiếng Anh tại một trường phổ thông cho đến khi sinh con đầu lòng và trở thành bà nội trợ. S.E Phillips đã từng cùng bạn thân Claire Lafkowitz hợp tác viết một cuốn tiểu thuyết lãng mạn lịch sử, nhưng sau đó Phillips độc lập sáng tác và thu được thành công rực rỡ. Số lượng tác phẩm đã được xuất bản của bà lên đến con số 25. Các tiểu thuyết của bà đều nằm trong danh sách bestseller của tờ USA Today và New York Times. Bà là tác giả duy nhất năm lần đoạt giải Sách của năm và chủ nhân giải Thành tựu trọn đời do Hội các nhà văn lãng mạn Mỹ trao. Hiện bà sống tại ngoại ô Chicago với chồng và hai con trai lớn.

Cuốn tiểu thuyết “Tình đầu hay tình cuối” được xuất bản năm 2009, một lần nữa khẳng định vị trí tác giả bestseller trên New York Times của Susan Elizabeth Phillips. Tác phẩm này đã được dịch ra hàng chục thứ tiếng. Tác phẩm mang đến cho người đọc những cảm xúc vừa mãnh liệt, vừa sâu lắng, đầy màu sắc rực rỡ của một thế giới Hollywood phồn hoa, đồng thời cũng là bức tranh u ám về cuộc sống thực sau màn ảnh.

Trong thế giới phồn hoa đó, Georgia đã thực sự trở thành một hình tượng điển hình của một minh tinh với sự nghiệp thăng trầm, tình yêu và cuộc sống luôn phải phụ thuộc vào cảm xúc của người khác và những hợp đồng điện ảnh. Cô chưa bao giờ tưởng tượng được rằng khi bước sang tuổi ba mươi, mình lại gặp nhiều thất bại và rắc rối đến thế. Và sự tuyệt vọng lên tới đỉnh điểm khi người chồng mà cô luôn tìm mọi cách chiều lòng lại bỏ rơi cô để chạy theo nữ ngôi sao hàng đầu.

Trong tột cùng tuyệt vọng, định mệnh đã khiến Georgia gặp lại Bram, một "thiên thần trụy lạc tuyệt đẹp", cũng là kẻ mà cô căm ghét. Trớ trêu thay, cô và Bram lại là một cặp thanh mai trúc mã trong series phim sitcom làm mưa làm gió một thời Sự tái hợp của họ lại là món mồi đầy hấp dẫn cho giới truyền thông.

Nữ tác giả Susan Elizabeth Phillips


Nhưng Georgia không hề biết Bram của hiện tại là một người khao khát làm lại cuộc đời và quyết tâm lấy lại những gì mình đã đánh mất. Cô chỉ biết rằng sau một cơn say, họ đã có hợp đồng hôn ước với nhau, sự tự do cho cô, tiền cho anh và bạn tình cho cả hai. Chính ngày tuyệt vọng nhất nhưng cũng may mắn nhất ấy đã đưa hai con người đang cố tìm đường sống thấy được tình yêu và hạnh phúc mãi mãi.

“Tình đầu hay tình cuối” là một trong những tác phẩm mang lại thương hiệu Susan Elizabeth Phillips, đây cũng là cuốn sách mà bà hết sức tâm đắc. Mang một phong cách hiện đại, S.E Phillips đã phác họa chân thực bức tranh về xã hội phồn hoa bề ngoài nhưng đầy cám dỗ ẩn sâu bên trong. Cũng giống như các tác phẩm khác của S.E Phillips, “Tình đầu hay tình cuối” có một cái kết thật ngọt ngào, trọn vẹn, thể hiện niềm tin sâu sắc của tác giả vào tình yêu chân thành. Giọng văn của bà mang đặc trưng riêng, với sự pha trộn giữa hài hước và lãng mạn cùng lối dẫn chuyện khéo léo, tinh quái, luôn mang lại bất ngờ và cảm hứng cho người đọc.

Nhiều ý kiến cho rằng công chúa phim sitcom Jennifer Aniston chính là nguyên mẫu của nhân vật Georgia, và cuốn tiểu thuyết này chính là biến thể của chuyện tình tay ba giữa Aniston, tài tử Brad Pitt và Angelia Jolie. S.E Phillips đã tái hiện lại một trong những câu chuyện khiến giới báo chí tốn nhiều giấy mực nhất, và qua đó cũng thể hiện một sự ưu ái cho Aniston – Rachel Green trong series phim nổi tiếng Friends vốn là biểu tượng một thời của phim truyền hình Mỹ.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Chuyện tình của “sao” Hollywood qua “Tình đầu hay tình cuối”

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.