Theo dõi Báo Hànộimới trên

“Tình yêu không hẹn trước” – giá trị đích thực của tình yêu

T.Minh| 22/02/2013 15:12

(HNMO)- Bộ phim truyền hình “Tình yêu không hẹn trước” của Trung tâm sản xuất phim truyền hình (VFC), Đài Truyền hình Việt Nam vừa ra mắt dự đoán sẽ rất hấp dẫn khán giả bởi cốt truyện gần gũi…

truyền hình (VFC), Đài Truyền hình Việt Nam vừa ra mắt dự đoán sẽ rất hấp dẫn khán giả bởi dàn diễn viên trẻ đẹp, tài năng, một ê-kíp làm phim ăn ý và cốt truyện gần gũi…


Đi tìm giá trị tình yêu đích thực

Bộ phim xoay quanh ba nhân vật chính là Huy (do Việt Anh đóng), Mai (Lã Thanh Huyền đóng) và Minh (do Minh Hương đóng) với những quan niệm sống khác nhau. Huy - con trai chủ tịch của một tập đoàn lớn, có trình độ nhưng kiêu ngạo và đôi khi tỏ ra ngang ngược. Đối với anh, tình yêu cũng giống một trò chơi trong đó anh luôn là người nắm thế chủ động, bởi với gia thế, ngoại hình của mình, anh có thể làm xiêu lòng bất cứ cô gái nào. Thế rồi mọi chuyện đã thay đổi khi anh vô tình gây tai nạn cho gia đình cô sinh viên tên Mai, tạo nên một bi kịch mà chính anh phải trả giá đắt cho những tháng ngày tiếp theo. Anh luôn bị ám ảnh về vụ tai nạn và dù cố gắng chạy trốn, anh cũng không thể sống như trước. May mắn cho Huy, bên cạnh anh luôn có Minh - cô bạn gái xinh đẹp và biết chia sẻ. Minh và Huy từng là những người bạn thân nên họ rất hiểu nhau. Tuy nhiên Minh, một cô gái sắc sảo trong công việc, đôi lúc lại chẳng thể tỉnh táo trong tình yêu. Cô mặc nhiên nghĩ rằng Huy là của riêng mình và chính suy nghĩ này khiến cô đã có những hành động sai lầm mà mãi về sau, cô mới nhận ra.


Về phía Mai, cô bị thương khá nặng sau tai nạn và mẹ cô cũng phải nhập viện khiến gia đình cô ngày càng khó khăn. Bằng nghị lực và tình yêu thương, Mai cố gắng vừa đi làm nuôi em trai ăn học, vừa chăm mẹ ở bệnh viện. Mặt khác, cô cương quyết không nhận sự giúp đỡ từ gia đình Huy vì họ không dám đối mặt với sự thật của vụ tai nạn. Chính cuộc sống giản dị của Mai và tình yêu thương giữa những người trong gia đình Mai đã giúp Huy tìm lại cảm xúc được yêu thương, hiểu được cách để được trân trọng. Đó nhất định không phải là vẻ bề ngoài hào nhoáng, là những thứ đồ hiệu đắt tiền khoác trên người mà là sự hiểu biết và một tình yêu chân thành.


Khi xem “Tình yêu không hẹn trước”, khán giả có thể không thấy một kết thúc có hậu như những bộ phim tình cảm khác, nhưng khán giả sẽ nhận ra sự trưởng thành của từng nhân vật ở cuối phim. Đó là sự trưởng thành trong cách suy nghĩ, nhận thức về tình cảm, về các mối quan hệ trong cuộc sống, và đặc biệt là nhận ra giá trị đích thực của tình yêu.

Ê kíp làm phim ăn ý

Bộ phim hứa hẹn sẽ hấp dẫn bởi dàn diễn viên trẻ đẹp, cảnh quay lãng mạn không thua kém phim Hàn Quốc. Đặc biệt là sự kết hợp giữa hai đạo diễn: NSƯT Trọng Trinh và đạo diễn trẻ Bùi Tiến Huy. Đây cũng là dự án thứ 2 của hai đạo diễn sau khi đã từng hợp tác thành công trong dự án phim “Cầu vồng tình yêu” - bộ phim được khán giả yêu thích năm 2012.

Sự kết hợp giữa hai thế hệ đạo diễn của bộ phim là NSƯT Trọng Trinh và đạo diễn trẻ Bùi Tiến Huy cũng mang lại một cách tiếp cận khá toàn diện đối với các vấn đề liên quan đến tình yêu và gia đình, giữa những thế hệ cha mẹ với những người trẻ.


“Tình yêu không hẹn trước” quy tụ dàn diễn viên đủ cả về yếu tố diễn xuất và ngoại hình đẹp như: diễn viên Việt Anh (từng thành công với vai Cao Thanh Lâm trong bộ phim “Chạy án”), Lã Thanh Huyền (từng đoạt giải nhất cuộc thi “Phụ nữ Thế kỷ 21”), Minh Hương (từng được khán giả yêu mến qua vai diễn Vàng Anh – phần 1), cùng các nghệ sỹ gạo cội như NSND Lan Hương, NSƯT Mạnh Cường, NSƯT Quế Hằng, NSƯT Khôi Nguyên, NSƯT Huyền Thanh.

Hình ảnh phim được hỗ trợ các thiết bị quay hiện đại như Flyingcam... đạt chất lượng HD. Ca khúc của bộ phim do nhạc sỹ Phương Uyên sáng tác được trình bày bởi ca sỹ Hương Tràm (giải nhất cuộc thi Giọng hát Việt 2013).

Phim sẽ phát sóng trên kênh VTV3 vào 21h10 thứ 5 và thứ 6 hàng tuần, bắt đầu từ ngày 14/3/2013.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
“Tình yêu không hẹn trước” – giá trị đích thực của tình yêu

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.