Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cháu gái đáng khen

NGƯỜI XÂY DỰNG| 19/05/2017 06:36

(HNM) - Sáng 6-5, ông Hùng ở phố Quán Sứ, quận Hoàn Kiếm, đi bộ ra Phố sách (phố 19 tháng 12). Trời mát, đang ngồi đọc tập thơ hay mới mua, ông Hùng thấy một cháu gái chừng 10 - 11 tuổi đi lại, chào ông rồi ngồi xuống bên cạnh giở quyển sách mới mua ra đọc.


- Đọc sách là tốt và bổ ích đấy cháu ạ. Cháu có hay mua sách không?
- Dạ, cháu thường được bố mẹ mua cho, ông ạ! - Cô bé lễ phép đáp.
Đọc được dăm trang, cô bé chợt quay sang nói với ông:
- Ông ơi, giá như ở đây có nhận sách, truyện cũ thì cháu sẽ mang đến tặng lại các bạn có hoàn cảnh khó khăn, để cùng đọc ông nhỉ…
Khen cháu bé tuy còn ít tuổi mà đã biết quan tâm các bạn khác, ông Hùng gật đầu rồi bảo:
- Để ông đề nghị thử xem…

Qua Người Xây Dựng, ông Hùng mong Ban quản lý Phố sách tham khảo, đáp ứng nguyện vọng không chỉ của cháu gái nọ mà còn của không ít độc giả đến đây, sẵn lòng cho tặng sách cũ tới những người cần. Đây không chỉ là một hành động đẹp mà còn có thể xem như một ứng xử giàu văn hóa vì cộng đồng, góp phần thu hút và phát triển văn hóa đọc của Phố sách.

Bởi vì:
Tặng sách giúp bạn khó khăn
Việc tốt đầy tính nhân văn, nên làm
Tiếp nối truyền thống vẻ vang
Làm nghìn việc tốt, cháu ngoan Bác Hồ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cháu gái đáng khen

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.