Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hoa đẹp giữa đời thường

NGƯỜI XÂY DỰNG| 11/11/2017 06:50

(HNM) - Sáng 1-11, ông Dân (số nhà 6, ngõ 67 phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy) cùng một người bạn đón xe buýt tuyến 85 từ phố Trung Kính tới Công viên Nghĩa Đô...

Hai ông láng máng nhớ chiếc xe buýt vừa đi mang biển kiểm soát 29B-150.91. Với hy vọng tìm lại được điện thoại, ông Dân nhờ bạn gọi đến trung tâm điều hành. Chuông đổ một hồi, hai hồi... từ phía bên kia, một giọng nữ trong trẻo trả lời:

- Bác bị rơi điện thoại trên xe buýt phải không ạ? Bốn tiếng nữa, mời bác tới Bến xe buýt Nghĩa Đô nhận lại nhé!

Đúng hẹn, ông Dân và bạn trở lại bến xe và được chị Hoàng Thị Hà, nhân viên bán vé và anh tài xế xe buýt tên Vàng trao trả chiếc điện thoại.

Viết thư gửi Người Xây Dựng, ông Dân bày tỏ: Qua Báo Hànộimới, chúng tôi xin cảm ơn Xí nghiệp Xe buýt Cầu Bươu đã đào tạo nên những “bông hoa đẹp” như chị Hà và anh Vàng. Rất mong Hà Nội có thêm nhiều "bông hoa" từ những hành động dung dị này!

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hoa đẹp giữa đời thường

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.