Theo dõi Báo Hànộimới trên

Lấn chiếm mặt cầu

NGƯỜI XÂY DỰNG| 28/11/2017 07:03

(HNM) - Chiều 18-11, nhân có người bạn du học ở nước ngoài về nước ghé qua nhà chơi, anh Tú (ở đường Ngọc Thụy, quận Long Biên) làm cơm đãi khách. Trong lúc chờ cơm, anh bạn ngỏ ý muốn lên cầu Long Biên chụp ảnh và ngắm nhìn hoàng hôn sông nước cùng bãi giữa sông Hồng.


- Ý hay đấy, cầu Long Biên giờ trở thành di tích lịch sử rồi đấy, ngay như người thành phố cũng không có mấy dịp lên cầu thưởng ngoạn phong cảnh đâu - Anh Tú đồng tình với bạn - Để tớ bảo “thằng cu” lớn dắt cậu đi, từ nhà mình lên cầu chỉ chừng 10 phút thôi mà...
Rồi anh Tú sai cậu con học lớp 9 “đưa bác lên ngắm cầu”, còn cẩn thận dặn nếu sang tận bên kia thì đi đường nào, về đường nào...
Thế nhưng, đi chưa được 20 phút, đã thấy cậu con dẫn khách về, anh Tú ngạc nhiên:
- Sao bác cháu đi nhanh thế?
- Không thể đi được bố ạ! - Cậu con nhăn nhó - Đường để khách đi bộ người ta rải chiếu nối nhau, bán đủ thứ hàng ăn uống, giải khát và tạp hóa, bác bảo đi bộ dưới đường xe máy không an toàn, nguy hiểm lắm...
- Nhếch nhác lắm - Anh bạn nói thêm - Hàng hóa và tiểu thương đủ các thành phần không mấy thiện cảm, khiến tớ chẳng còn hứng thú nào mà vãng cảnh nữa...

Ngay tối ấy, anh Tú lên tận cầu mục kích. Quả là như vậy. Hầu hết đường đi bộ dọc cầu đều bị nhiều người bày đủ các loại hàng hóa kín mít, khách bộ hành chỉ còn nước đi xuống lòng đường dành cho xe máy!

Phản ánh sự việc trên với Người Xây Dựng, anh Tú kiến nghị cơ quan chức năng có biện pháp dẹp bỏ hiện tượng này, giữ nét đẹp vốn có của cây cầu lịch sử nổi tiếng của Thủ đô và cả nước.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lấn chiếm mặt cầu

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.