Theo dõi Báo Hànộimới trên

Khu di tích “ba không”

NGƯỜI XÂY DỰNG| 16/04/2018 06:27

(HNM) - Sáng thứ bảy, ngày 7-4, ông Đạt ở phố Sơn Tây (phường Kim Mã, quận Ba Đình) tới thăm di tích Bạch Đằng Giang thuộc thị trấn Minh Đức, huyện Thủy Nguyên, cách trung tâm TP Hải Phòng khoảng 20km.


Trong khi nhiều khu di tích, lễ hội thường diễn ra cảnh chèo kéo khách, hàng quán lộn xộn, mất vệ sinh... thì mọi thứ ở đây rất quy củ, khiến ai cũng bất ngờ. Bãi đỗ xe rộng rãi chứa một lúc hàng trăm ô tô, xe máy nhưng khách không phải trả tiền. Di tích cũng không bán vé vào cửa. Bên trong di tích còn bố trí nhiều bàn, ghế để khách tham quan dừng nghỉ...

Thấy vậy, ông Đạt hỏi người phụ nữ mang biển tên Nguyễn Thị Đông đang dọn dẹp vệ sinh trong khu di tích:
- Ở đây không thu vé vào tham quan hả chị?
- Vâng ạ. Từ lâu, khu di tích thực hiện quy định “Ba không”: Không thu phí tham quan, không rác thải, không hàng quán, bác ạ!

Ông Đạt thật vui và mong sao những điểm tham quan như Khu di tích Bạch Đằng Giang sẽ ngày càng nhiều hơn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khu di tích “ba không”

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.