Theo dõi Báo Hànộimới trên

“Cái bẫy”...

Người Xây Dựng| 22/08/2018 06:13

(HNM) - Lúc 18h ngày 14-8, vợ chồng ông Tuất (ở Phố Nối, tỉnh Hưng Yên) lên thăm con dâu mới sinh ở Bệnh viện Đa khoa Đức Giang (quận Long Biên)...


- Để cái dây như thế này, có khác gì đặt bẫy người đi đường!

Hóa ra, bà Tính bị vướng vào đoạn thép xoắn to bằng ngón tay trỏ người lớn, dài gần hai mét, một đầu dính chặt vào tấm bê tông nắp cống vừa mới được kê lại; đầu kia uốn cong thành một cái vòng dựng lên, cao khoảng 40cm.

Ông Tuất tìm cách bẻ cái dây đi, nhưng lại nghĩ, có thể nó gắn với thiết bị công trình dưới nắp cống, nên thay vì bẻ nó, ông lấy cành cây đánh dấu để người đi đường biết.

Kể lại chuyện này với Người Xây Dựng, ông Tuất bày tỏ: Đoạn vỉa hè ở đầu phố Vũ Đức Thận và Ngô Gia Tự, quận Long Biên là nơi có nhiều người đi bộ qua đây. Ông khẩn thiết yêu cầu chính quyền địa phương và cơ quan quản lý công trình ngầm này kiểm tra, thu dọn ngay cái vòng dây thép chỏng chơ như một “cái bẫy” trên, trả lại sự thông thoáng cho vỉa hè và an toàn cho người đi đường.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
“Cái bẫy”...

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.