Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chuyện từ một chuyến xe ôm

NGƯỜI XÂY DỰNG| 11/10/2018 05:56

(HNM) - Khoảng 9h ngày 2-10, Người Xây Dựng có việc gấp nên thuê xe ôm chở từ chợ Bưởi ra Quảng trường Ba Đình. Lúc này, đường Hoàng Hoa Thám rất đông xe cộ, bác xe ôm phàn nàn:


- Anh nhìn kìa, ô tô có đi đúng làn đường quy định đâu. Họ cứ đua nhau ngoi lên chắn hết cả đường cho xe máy, tôi không thể đi nhanh hơn được!

Người Xây Dựng nhìn lên phía trước, đúng là có ba chiếc ô tô đang dàn hàng ngang chiếm hết cả lòng đường, khiến một số người đi xe máy phải liều phi lên vỉa hè…

Đến ngã tư Hùng Vương - Phan Đình Phùng gặp đèn đỏ, bác xe ôm dừng lại, Người Xây Dựng vội nhắc:

- Chỗ này được rẽ phải vào đường Hùng Vương đấy bác ạ!

- Biết rồi! Nhưng tôi lách lên sao nổi? Xe đỗ kín cả phần đường cho người rẽ phải...

Khi đèn xanh bật, bác xe ôm vừa đi tiếp thì bị một chiếc xe bên phải quay ngang chắn mất lối. Chờ cho chiếc xe này đi, bác vừa đi vừa nói:

- Nhiều người không hiểu luật hay thiếu ý thức? Muốn rẽ trái thì trước khi đến ngã tư họ phải xin đường tạt sang bên trái... Đằng này cứ đỗ sát ngay vạch đi bộ hoặc đỗ sang tận bên phải...

Chỉ một chuyến xe ôm, Người Xây Dựng đã mục sở thị ba lỗi vi phạm giao thông khá phổ biến, xin ghi lại để các chủ phương tiện rút kinh nghiệm khi tham gia giao thông.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chuyện từ một chuyến xe ôm

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.