Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thêm mùa yêu thương…

Văn Ngọc Thủy| 16/07/2016 06:07

(HNM) - Tròn một năm sau ngày phóng sự “Hành trình mang tên Khát Vọng” của Báo Hànộimới đến tay bạn đọc, Quỹ Khát Vọng đã được biết đến nhiều hơn qua hàng chục bài báo, phóng sự truyền hình của nhiều cơ quan báo chí.

Điều đó đồng nghĩa với việc có thêm nhiều học sinh nghèo, học giỏi trên mọi miền đất nước được Khát Vọng cùng các nhà hảo tâm chia sẻ khó khăn, nâng bước đến trường. Năm nay, đồng hành cùng Khát Vọng, Quỹ Trái tim nhân ái Báo Hànộimới, Tập đoàn Tân Hoàng Minh và nhiều tổ chức, cá nhân đã tham gia tổ chức Trại hè “Kết nối yêu thương”, cùng chung tay chắp cánh cho ước mơ của những trẻ em nghèo hiếu học…

Các thành viên Quỹ Khát Vọng tham gia Trại hè “Kết nối yêu thương” 2016.


Yêu thương lan tỏa

Chị Vũ Thị Dung - người sáng lập và phụ trách chung của Quỹ Khát Vọng không giấu nổi niềm vui khi kể về hiệu ứng "lan tỏa yêu thương" của các cơ quan báo chí dành cho các em nhỏ thiệt thòi nhưng ham học. Sau những thông tin Báo Hànộimới đăng tải, Quỹ Khát Vọng đã được nhiều người biết đến qua các phóng sự của Đài Truyền hình Việt Nam, Kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam, Kênh truyền hình Quốc hội Việt Nam – Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Phát thanh – Truyền hình Hà Nội, Báo Tiền phong… Thậm chí, một sinh viên Trường ĐH Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội đã chọn Khát Vọng làm đề tài luận văn tốt nghiệp của mình. Qua đó, Quỹ nhận được thêm nhiều ủng hộ cả về vật chất và tinh thần của các tổ chức, cá nhân trên khắp mọi miền đất nước; đồng nghĩa với việc có thêm nhiều em nhỏ mồ côi, gia cảnh khó khăn được tiếp tục đến trường.

Thời điểm tháng 7-2015, Khát Vọng chỉ có 38 thành viên là 38 mảnh đời bất hạnh, có em mồ côi cả cha lẫn mẹ, có em tàn tật… được hỗ trợ. Các em được Khát Vọng giúp đỡ quần áo, sách vở và 400.000 đồng mỗi tháng để vượt qua những thiếu thốn thường ngày, tiếp tục đến trường. Nhưng đến nay, sau một năm, với lượng tiền ủng hộ tăng gấp đôi, hiện đã có 75 em nhận được giúp đỡ hằng tháng của Quỹ Khát Vọng. Riêng Trại hè năm 2016, Khát Vọng tiếp tục nhận được sự ủng hộ của Báo Hànộimới trong công tác truyền thông, kết nối với Tập đoàn Tân Hoàng Minh tài trợ 150 triệu đồng để tổ chức trại hè cho 120 học sinh và tình nguyện viên… Đây là những đóng góp vô cùng quý giá trên hành trình cùng Khát Vọng chia sẻ khó khăn với những trẻ em kém may mắn nhưng giàu nghị lực…

Trong danh sách 75 thành viên của “gia đình” Khát Vọng, chúng tôi gặp những gương mặt thông minh, đáng yêu nhưng già dặn so với các bạn cùng trang lứa. Đó là Viên Thị Thương ở xã Quảng Hải, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa. Năm nay lên lớp 9 nhưng Thương chưa từng biết mặt cha, còn mẹ không có công việc ổn định. Hai mẹ con sống trong căn nhà chưa đến chục mét vuông, chơ vơ trên triền cát ven biển, gia tài không có gì đáng kể ngoài chiếc quạt điện được Quỹ Khát Vọng mua tặng. Thế nhưng, 8 năm liền Thương đạt danh hiệu học sinh giỏi và là cán bộ lớp xuất sắc. Đó là Cấn Xuân Công ở Thạch Thất, Hà Nội, năm nay học lớp 11. Mẹ qua đời từ khi còn nhỏ, bố mắc bệnh thần kinh, Công là trụ cột của gia đình. Với số tiền trợ cấp ít ỏi, em tự sắp xếp cuộc sống cho hai bố con và chăm chỉ học hành. Sống tự lập, Công đã quen cảnh thiếu thốn, không có nguồn nước sinh hoạt, hằng ngày em đi xin nước hàng xóm về dùng. Năm 2015, Khát Vọng đã kêu gọi các nhà hảo tâm lắp cho cha con Công cánh cửa nhà che mưa nắng và khoan giếng để có nước sinh hoạt. Xa xôi và thiệt thòi nhất có lẽ phải kể đến Võ Thanh Tùng ở xã Long Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh. Tùng mồ côi cả cha lẫn mẹ, năm nay em học lớp 8. Hằng ngày em đi bán vé số để có tiền ăn học, phụ giúp bà ngoại đã ngoài 70 tuổi, nuôi người dì bị tâm thần, nhưng em vẫn học giỏi, chăm ngoan. Năm 2015 em được chọn là học sinh tiêu biểu của tỉnh Tây Ninh dự Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ tại Thủ đô...

Trại hè kết nối

Tôi đã gặp Tùng, Công và nhiều bạn nhỏ khác trong đêm Gala “Kết nối yêu thương” diễn ra ngày 15-7 tại Hà Nội. Các bạn nhỏ có cuộc sống khó khăn, thiếu thốn nhưng luôn ước mơ được đến trường và đều học giỏi đã gặp nhau trong một đêm vui đầy ắp tiếng cười, nhất là sau chuỗi ngày cùng nhau trải nghiệm nhiều hoạt động ý nghĩa. Không còn quá rụt rè, nhút nhát như trước kia; nhờ Khát Vọng, các em đã mạnh dạn, tự tin lên rất nhiều. Không chỉ được gặp gỡ, giao lưu với các bạn cùng cảnh ngộ, các em còn được tham gia những giờ học bổ ích với những diễn giả nổi tiếng. Đó là huấn luyện viên khuyết tật Hoàng Hồng Kiên với câu chuyện bản thân vươn lên không mệt mỏi, chị đã giúp các em hiểu rằng không có gì là không thể nếu biết quý trọng mỗi giây phút được sống.Diễn giả Bùi Thu Hiền - Chủ tịch Công ty Đào tạo Tài năng Việt đã giúp các em hiểu rằng suy nghĩ, hành động của mình có ảnh hưởng đến sự giàu có, thành công và hạnh phúc ra sao, từ đó có ý thức trong việc tạo ra những mảnh đất lành và gieo những hạt giống tốt. Các em còn được chia sẻ kiến thức về chăm sóc sức khỏe từ chuyên gia dinh dưỡng Trần Lan Hương - người Việt Nam đầu tiên trở thành chuyên gia tư vấn dinh dưỡng và sức khỏe, chứng nhận bởi Hiệp hội Trị liệu không dùng thuốc Hoa Kỳ AADP...

Hành trình đem lại cơ hội tương lai cho những em nhỏ kém may mắn nhưng không ngừng ước mơ và vươn lên trong cuộc sống của Quỹ Khát Vọng giờ đã được lan tỏa và biết đến nhiều hơn. Chặng đường phía trước còn dài và không ít gian nan, nhưng các em không còn đơn độc, Khát Vọng cũng đã có thêm nhiều bạn đồng hành cùng chung đích đến, trong đó có Quỹ Trái tim nhân ái của Báo Hànộimới hay Quỹ Hãy thương yêu nhau của Tập đoàn Tân Hoàng Minh. Trong đêm Gala kết thúc Trại hè 2016, bà Lê Thị Vinh – Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh chia sẻ: “Chúng tôi đặc biệt ấn tượng với hướng tiếp cận thiện nguyện - xã hội rất riêng và bền vững của chị Vũ Thị Dung, bởi cũng như chị Dung và các chuyên gia đã hợp tác với Quỹ Khát Vọng những năm qua, chúng tôi thấu hiểu giá trị thiêng liêng của một mái ấm yêu thương, một môi trường sống lành mạnh và những cơ hội học hỏi, nâng cao kỹ năng sống dành cho các em nhỏ, các bạn thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn. Đó cũng là điều thôi thúc chúng tôi hợp tác, tài trợ cho Quỹ Khát Vọng, với hy vọng sự giúp đỡ nhỏ bé này sẽ nhen lên nhiều ngọn lửa khát vọng cho các em, và cho chính những người đang miệt mài dựng xây mái ấm yêu thương này”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thêm mùa yêu thương…

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.