Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hãy giúp đỡ anh Hiển tiếp tục chữa bỏng

Hoàng Cường| 12/02/2017 07:57

(HNM) - Nhìn anh Nguyễn Văn Hiển ở thôn Đào Xá (xã Thắng Lợi, huyện Thường Tín) toàn thân quấn băng trắng, tay trái bị cắt cụt nằm trên giường bệnh, ai cũng xót xa, thương cảm. 25 tuổi, cả một tương lai rộng mở đang ở phía trước, vậy mà tai họa ập xuống khiến anh trở thành người tàn phế.

Bệnh nhân Nguyễn Văn Hiển.


Chúng tôi đến thăm anh Hiển tại Viện Bỏng quốc gia. Trên giường bệnh, anh nằm bất động, giọng nói mệt nhọc. “Chưa báo hiếu bố mẹ được ngày nào thì em đã trở thành phế nhân, gánh nặng của cả gia đình”, anh Hiển ngân ngấn nước mắt. Ngồi bên cạnh, ông Nguyễn Văn Đại, bố anh Hiển xót xa: “Suốt mấy ngày qua nhìn con đau đớn, các vết thương băng bó, mỗi khi bác sĩ tiến hành tháo băng rửa vết thương để thay băng mới, tôi thấy đau đứt từng khúc ruột. Bản thân tôi cũng chẳng thiết ăn uống, chỉ cầu mong sao cho con chóng khỏi về với gia đình”.

Anh Hiển làm nghề sửa chữa camera, máy tính thuê. Cách đây không lâu, trời mưa to, anh đang trên đường trở về nhà thì bất ngờ bị nguồn điện cao thế ở quốc lộ 1A phóng thẳng vào người, gây bỏng nặng ở hai tay, cổ và đầu. Các bác sĩ buộc phải cắt cánh tay trái của anh đã bị hoại tử nặng, sau đó phẫu thuật cắt bỏ những vết bỏng nặng để cấy ghép da. Gia đình đang trong cảnh khó khăn, anh bị nạn, không có bảo hiểm y tế nên càng thêm khó khăn.

Từ khi anh Hiển nằm viện, chi phí thuốc men, sinh hoạt lên tới hơn 100 triệu đồng. Ông Đại phải vay mượn họ hàng, làng xóm để có tiền lo cho con chữa bỏng. Thấy hoàn cảnh gia đình khó khăn, các bác sĩ, điều dưỡng của Viện Bỏng quốc gia đã tìm cách kêu gọi nhà hảo tâm hỗ trợ, giúp đỡ nhưng cũng không xuể.

Sau gần 2 tháng nằm điều trị tích cực, anh Hiển được xuất viện trở về nhà. Các bác sĩ căn dặn, sau khi sức khỏe ổn định, anh phải quay trở lại bệnh viện để phẫu thuật ghép da. Lịch hẹn của bác sĩ đã đến ngày, tuy nhiên do hoàn cảnh quá khó khăn, anh Hiển cứ chần chừ mãi. “Cháu Hiển phải trải qua nhiều đợt phẫu thuật nữa. Đúng là tai bay vạ gió, cứ tình hình này, tôi phải bán hết đồ đạc trong nhà chữa trị cho con", ông Đại cho biết.

Mới 25 tuổi, anh Hiển còn cả một con đường dài trước mắt. Hơn lúc nào hết, anh đang rất cần sự chung tay giúp sức của bạn đọc gần xa có lòng hảo tâm. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về theo địa chỉ: Ông Nguyễn Văn Đại (thôn Đào Xá, xã Thắng Lợi, huyện Thường Tín, Hà Nội) hoặc Quỹ Trái tim nhân ái Báo Hànộimới, 44 Lê Thái Tổ, quận Hoàn kiếm, Hà Nội. Số tài khoản: 10 20100 000 26356 - Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam, Chi nhánh Hà Nội.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hãy giúp đỡ anh Hiển tiếp tục chữa bỏng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.