Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nỗi lo của cô gái đỗ Đại học Y Hà Nội

Nghiêm Nguyễn| 13/08/2017 07:32

(HNM) - Trong cái nắng oi ả, chúng tôi tìm đến căn nhà nhỏ của em Nguyễn Thị Nga ở thôn Phúc Lộc, xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh. Niềm vui đến với Nga khi em chính thức được cầm trên tay giấy trúng tuyển ngành Bác sĩ đa khoa, Trường Đại học Y Hà Nội với tổng số điểm 29,35.

Gia đình em Nga là hộ nghèo của xã Uy Nỗ. Nhà có 3 chị em gái, Nga là con thứ 2. Bố mẹ làm nông nghiệp, kinh tế khó khăn lại không may khi chị gái Nga là Nguyễn Thị Ngân, sinh năm 1999, bị tàn tật bẩm sinh, phải ngồi xe lăn. Gia cảnh khó khăn nhưng thành tích học tập của Nga rất đáng nể. 12 năm học, em đều đạt danh hiệu học sinh giỏi, đồng thời đạt hai giải trong kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố môn Sinh học (năm học lớp 9 đạt giải ba và lớp 12 đạt giải nhì).

Chị Nguyễn Thị Tuyến, mẹ của Nga chia sẻ: “Có lúc bố cháu băn khoăn, những 6 năm học, gia đình có nuôi nổi con không”.

Nhìn cái dáng gầy gò của chị Tuyến và cả sự ưu phiền trên khuôn mặt khắc khổ ấy, chúng tôi rất mong các tổ chức, các nhà hảo tâm tạo điều kiện giúp đỡ em Nguyễn Thị Nga.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về theo địa chỉ: cháu Nguyễn Thị Nga, thôn Phúc Lộc, xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh, Hà Nội (ĐT: 01665634096) hoặc Quỹ Trái tim nhân ái Báo Hànộimới, 44 Lê Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Số tài khoản: 118000001371 - Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam, Chi nhánh TP Hà Nội.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Nỗi lo của cô gái đỗ Đại học Y Hà Nội

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.