Theo dõi Báo Hànộimới trên

Mất mẹ, ba cháu nhỏ cần được trợ giúp

Thảo Nguyên| 01/07/2018 07:20

(HNM) - Ngày 25-4, một ngày mưa giông, sét đánh trúng mái nhà, xé toạc ngói, nứt tường… và lấy đi sinh mạng của người mẹ trẻ đang nằm ôm con nhỏ mới sinh...

Ba cháu nhỏ mồ côi mẹ.


Căn nhà vỏn vẹn 28m2 dấu vết sét đánh vẫn còn hằn rõ trên từng mảng tường nứt, mái nhà lỗ chỗ thủng... Trong đó vẫn khúc khích tiếng cười đùa, tiếng dỗ dành của cô chị cả Nguyễn Ngọc Bảo Châu 7 tuổi với 2 em Nguyễn Thị Kim Chi 5 tuổi và em Nguyễn Việt Nam hơn 3 tháng tuổi. Ban ngày các con vui chơi hồn nhiên là vậy, nhưng hễ trời đổ về chiều, ánh sáng tắt dần, màn đêm buông xuống thì ba đứa trẻ lại khóc quấy đòi mẹ.

Từ ngày vợ mất, bốn bố anh con Nguyễn Công Bằng phải sống dựa vào mẹ anh là bà Lê Thị Ly. Nỗi đau mất vợ quá lớn khiến anh Bằng chưa nguôi ngoai, vì vậy việc chăm sóc 3 cháu nhỏ chủ yếu trông cậy vào bà Ly. Cảm thương trước hoàn cảnh ấy, trong thôn ngoài xã ai nấy đều động viên, chia sẻ. Tuy nhiên, gia đình anh Bằng chủ yếu làm nông nghiệp, anh Bằng làm phụ hồ nên kinh tế khó khăn, các cháu nhỏ thiếu thốn tình mẹ, lại thiếu cái ăn, cái mặc, chưa nói đến chuyện học hành... Qua đây, xin góp một tiếng nói tới bạn đọc gần xa, mong nhận được sự sẻ chia, giúp đỡ để những “búp măng” non nớt đỡ tội nghiệp và gia đình vơi bớt khó khăn.

Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ: Anh Nguyễn Công Bằng, điện thoại: 0964968529 theo địa chỉ trên hoặc Quỹ Trái tim nhân ái Báo Hànộimới, 44 Lê Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Số tài khoản: 118000001371 - Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam, Chi nhánh TP Hà Nội.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mất mẹ, ba cháu nhỏ cần được trợ giúp

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.