Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đậm chất liệu cuộc sống qua ký sự “Đôi mắt xứ Đoài”

Mai Hoa| 24/10/2017 05:54

(HNM) - Cuốn sách là tập hợp 40 bài ký sự đã in ở trên các báo của nhà văn trẻ Nguyễn Văn Học, chia sẻ những quan sát đa chiều, trải nghiệm của tác giả về các địa danh, di tích, vẻ đẹp của Thủ đô Hà Nội.


Đó là câu chuyện về hai làng Thụy Hương và Hương Gia ở huyện Sóc Sơn, nơi từng được nhiều đạo diễn chọn lựa để tổ chức đóng phim trong “Ở quê nhớ làng”; là làng cổ Cự Đà với mối quan hệ làng xóm thắm thiết nhưng đang dần thay đổi, không còn chỗ cho gốc đa, cây mít, cây cau... ở “Trong rêu phong làng cổ”…

Tất cả các địa danh, mảnh đất đó, dù đã có người viết, song Nguyễn Văn Học đã thổi cảm xúc, sự rung động của một nhà văn trẻ với những mối trăn trở trước những vẻ đẹp đang bị xâm thực, mất đi không thể trở lại.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đậm chất liệu cuộc sống qua ký sự “Đôi mắt xứ Đoài”

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.