Theo dõi Báo Hànộimới trên

Làng đá miền biên viễn

Viết Thành| 16/11/2014 06:58

(HNM) - Làng Khuổi Ky nằm giữa hai điểm du lịch thác Bản Giốc và động Ngườm Ngao, thuộc xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh (Cao Bằng). Từ lâu, Khuổi Ky đã nổi tiếng với cái tên "làng đá" và tục thờ thần đá độc đáo vùng biên giới.

Giữa không gian bao la, những ngôi nhà sàn đá vững chãi, vươn cao như một lũy thép kiên cố. Hàng trăm năm đã qua nhưng những ngôi nhà sàn đá này vẫn bền bỉ, chở che những cư dân miền biên viễn.

Ngôi nhà Văn hóa với diện tích lớn được dựng theo kiến trúc nhà sàn đá truyền thống.

Đa số những người con của quê hương Đàm Thủy là người dân tộc Tày, nên ngôi nhà cũng mang đậm bản sắc văn hóa của họ. Người Tày có tín ngưỡng thờ đá. Họ coi đá là khởi nguồn của sự sống và là trung tâm của vũ trụ.

Bếp và nơi tiếp khách thường ở tầng 1. Tầng 2 là phòng ngủ và nơi trữ hoa màu tránh ẩm mốc.

Tùy thuộc vào căn nhà sàn lớn hay nhỏ (thường là 3 gian - 2 chái và 1 gian - 2 chái), thì chuyện dựng nhà sàn gỗ của người Tày cũng cần ít nhất 5 năm. Tuy nhiên, khi dựng nhà sàn đá, để xếp được một bức tường đá thì người thợ phải mất vài tháng, có khi gần một năm.

Những viên đá được chọn để dựng nhà gần như có kích thước tương đồng và được gắn kết bằng hỗn hợp vôi trộn cát.

Sự khác biệt của làng Khuổi Ky so với các huyện miền núi khác là hàng rào, đường đi lại hoàn toàn được làm bằng đá.

Mãi đến năm 2010 làng đá này được hoàn thành với những nét kiến trúc độc đáo.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Làng đá miền biên viễn

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.