Theo dõi Báo Hànộimới trên

Muôn kiểu tác nghiệp của nhà báo

Nhóm phóng viên| 21/06/2015 06:50

(HNM) - Lửa đang ngùn ngụt bốc cháy, cánh phóng viên vẫn cầm trên tay chiếc máy ảnh lao tới để ghi lại những khoảnh khắc sống động nhất gửi đến độc giả. Cháy nổ, tai nạn, bão lũ... đều có mặt phóng viên. Đó chỉ là một trong những nỗi vất vả, nguy hiểm của đội ngũ nhà báo đang hằng ngày lăn lộn đến hiện trường tác nghiệp để kịp thời phản ánh "hơi thở" của cuộc sống.

Các phóng viên tại một sự kiện.

Phóng viên của VTV1 dũng cảm vào miền Trung để đưa tin về cơn bão Haiyan 2013.

Phóng viên Hànộimới tác nghiệp tại giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 41 - Vì hòa bình.

Phóng viên Thanh Hải - Báo Hànộimới (bên phải) - trong chuyến tác nghiệp tại vùng biển Hoàng Sa của Việt Nam… Loạt bài của tác giả Thanh Hải đã đoạt Giải Nhất, Giải báo chí Ngô Tất Tố năm 2015.

Bất chấp nguy hiểm, các phóng viên vẫn cố gắng ghi lại những hình ảnh chân thực, sống động nhất để đưa tới độc giả.

Các nhà báo trên vùng biển Trường Sa.

Phóng viên leo lên núi đá tai mèo cao chót vót, dựng đứng ở huyện Quan Hóa, Thanh Hóa.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Muôn kiểu tác nghiệp của nhà báo

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.