Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tử thi nạn nhân nắng nóng la liệt trong nhà xác ở Pakistan

Theo Đông A/Zing| 22/06/2015 12:18

Thi thể những người sốc nhiệt do nắng nóng ở Pakistan nằm chật kín phòng lạnh thuộc nhà xác ở Karachi khi thời tiết cực đoan đang hoành hành tại quốc gia Hồi giáo này.

Ít nhất 140 người thiệt mạng trong đợt nắng nóng lên đến 45 độ C ở Karachi, thành phố lớn nhất Pakistan, theo CNN. Thi thể nạn nhân được đưa vào phòng lạnh tại nhà xác EDHI ở Karachi ngày 21/6. Ảnh: Getty

Tình nguyện viên của EDHI và người nhà đang di chuyển thi thể. Pakistan từng ghi nhận mức nhiệt 47,8 độ C hồi tháng 5/1938, cao nhất ở quốc gia Hồi giáo này. Ảnh: Getty

Theo giới chức Pakistan, đa số nạn nhân tử vong trong đợt thiên tai này là người già. Trong khi đó, bệnh viện tư và công đều tiếp nhận rất nhiều bệnh nhân bị mất nước hoặc huyết áp thấp trong những ngày qua. Ảnh: Getty

Người dân Pakistan kéo đến nghỉ tại một ngôi đền ở Karachi. Tháng ăn chay Ramadan của người Hồi giáo năm nay diễn ra từ ngày 17/6 đến 17/7, đúng dịp nắng nóng đang hoành hành tại Pakistan. Chính quyền tỉnh Sindh, nơi Karachi tọa lạc, đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại tất cả bệnh viện.

Thân nhân của những người thiệt mạng trong đợt thời tiết cực đoan an ủi nhau. Ảnh: Getty

Hai thiếu niên tắm tại khu công cộng ở thủ đô Islamabad, Pakistan để giải nhiệt. Ảnh: Getty

Người đàn ông trùm khăn lên đầu, rửa mặt tại một vòi nước ở Islamabad. Ảnh: INP

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tử thi nạn nhân nắng nóng la liệt trong nhà xác ở Pakistan

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.