Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hà Nội trong khoảnh khắc thành phố lên đèn

Theo VnExpress/Hachi8| 19/07/2015 17:40

Đứng trên các tòa nhà cao tầng, ngắm mặt trời lùi dần phía chân trời để lại khoảng không tối dần, bạn sẽ thấy thay thế vào ánh sáng chói chang ban ngày là màu đèn lung linh khắp phố.

Mùa hè, mặt trời thường lặn khá muộn. Để ngắm hoàng hôn, ngoài cầu Long Biên và Hồ Tây, bạn có thể chọn những tòa nhà cao tầng trong thành phố để tận hưởng khoảnh khắc cuối ngày.

Khi ánh mặt trời dần tắt cũng là lúc những con đường rực sáng ánh đèn. Vào ban ngày, bạn sẽ khó hình dung dáng vẻ của đại lộ Thăng Long. Nhưng khi đêm xuống, con đường này hiện lên như Việt Nam thu nhỏ với đường cong chữ S.

Dòng xe xuôi ngược cũng góp phần tạo nên luồng sáng kỳ ảo cho những con đường. Trên hình là đường Nguyễn Trãi kéo dài thẳng tắp.

Đường vanh đai 3 cũng hiện lên lung linh với những nút giao thông lớn cùng nhiều tòa nhà cao tầng mọc hai bên.

Mở rộng tầm nhìn, bạn sẽ cảm nhận được sự năng động, phát triển của thành phố với những vùng sáng dài trải dài như vô tận.

Những địa điểm quen thuộc ban ngày trở nên khác lạ vào ban đêm. Trên hình là một ngã tư ở Mễ Trì, Từ Liêm.

Nhịp sống năng động khiến các khu đô thị mọc lên ngày càng nhiều ở Hà Nội. Trên hình là hồ Văn Quán, Hà Đông.

Khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính.

Một khách sạn 5 sao nằm gần Trung tâm Hội nghị quốc gia.

Trường Đại học Bưu chính viễn thông.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội trong khoảnh khắc thành phố lên đèn

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.