Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cận cảnh lò đào tạo tiếp viên hàng không tại Trung Quốc

Mai Chi| 13/01/2017 16:34

(HNMO) - Học viện Hàng không Dân sự tại Thành Đô, Tứ Xuyên là cái nôi đào tạo rất nhiều tiếp viên hàng không của Trung Quốc. Họ không chỉ duyên dáng, xinh đẹp mà còn được rèn luyện những kỹ năng cần thiết cho các tình huống khẩn cấp.

Các nữ tiếp viên hàng không tương lai luyện tập để nở nụ cười sao cho thật chuyên nghiệp bằng cách ngậm một chiếc đũa giữa hai hàm răng và giữ thăng bằng với một cuốn tạp chí trên đầu.

Một bài tập thăng bằng khác để rèn luyện tư thế là giữ một chai thủy tinh trên đầu trong vòng 3 phút.

Các học viên giữ một tờ giấy bằng đầu gối để học cách đứng thật chuẩn mực.

Họ cũng trải qua các lớp đào tạo nghiêm ngặt về tư thế chào hành khách, xếp đồ, trò chuyện...

An toàn hàng không luôn là yếu tố được đặt lên hàng đầu. Học viên được tham gia các lớp học đặc biệt về kỹ năng sinh tồn và võ thuật như Kung Fu và Taekwondo.

Một vài lớp luyện võ được tổ chức ngoài trời, bởi vậy trông họ như đang tham dự một khóa huấn luyện của quân đội.

Các nữ học viên phải luyện tập rất khổ cực với các bài tập như vượt chướng ngại vật, tự vệ khi bị tấn công bằng vũ khí. Đây cũng là thử thách cuối cùng trước khi họ chính thức trở thành thành viên phi hành đoàn. Học viên xuất sắc phải có khả năng đá vỡ tấm bảng chỉ trong một lần thử duy nhất.

Bài học nhận được sự quan tâm nhất chính là kỹ năng vô hiệu hóa đối tượng khủng bố trong chuyến bay.

Chỉ nhìn vẻ bề ngoài, thật khó có thể hình dung những nữ tiếp viên duyên dáng này đã trải qua vô vàn nỗ lực để bảo đảm an toàn của hành khách trên mỗi chuyến bay.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cận cảnh lò đào tạo tiếp viên hàng không tại Trung Quốc

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.