Theo dõi Báo Hànộimới trên

Màn đêm lung linh tại những thành phố không bao giờ ngủ

Mai Chi| 06/12/2016 10:11

(HNMO) - Một cái nhìn mới lung linh và hoa lệ về 10 thành phố mang tính biểu tượng của thế giới đã được Vincent Laforet - nhiếp ảnh gia từng đạt giải thưởng danh giá Pulitzer - truyền tải tới người xem.

Bằng cách treo mình trên một chiếc trực thăng ở độ cao hơn 2.000m, nhiếp ảnh gia nổi tiếng đã chụp được những hình ảnh đẹp đến nghẹt thở của các thành phố Chicago (ảnh), New York, Los Angeles, London, Las Vegas, Berlin, San Francisco, Miami, Barcelona và Sydney.

“Mạng lưới” đèn đường chằng chịt tạo nên khung cảnh mờ ảo của San Francisco (Mỹ). Cả 10 địa danh là 10 sự pha trộn hoàn hảo của ánh đèn rọi sáng những con đường ngoằn ngoèo chạy quanh các tòa nhà chọc trời.

Ánh đèn neon rực sáng tại thành phố Miami (Mỹ). Từ những bức ảnh chụp cảnh đêm huyền ảo, Vincent Laforet đã xuất bản một cuốn sách dày 228 trang với chủ đề “Chuyến du hành trên không”.

Thành phố Berlin (Đức) được điểm xuyết bằng ánh đèn LED màu xanh tại một số quận thí điểm.

Cầu Tháp London bắc qua sông Thames trông như một mô hình bằng nhựa.

Ánh sáng tập trung tại quảng trường Thời đại giữa khu phố Manhattan, New York (Mỹ).

Sydney (Úc) là một trong những điểm đến ưa thích của Vincent bởi 2 công trình mang tính biểu tượng là Nhà hát Opera House và Cầu cảng Sydney.

Thành phố Barcelona (Tây Ban Nha) được quy hoạch “ngăn nắp” như một con chíp máy tính.

Những khách sạn nhỏ xíu và vòng quay Ferris tại thành phố Las Vegas (Mỹ) gợi nhớ đến hình ảnh của một bàn cờ tỷ phú.

Những tuyến đường cao tốc tạo nên “trái tim” của thành phố Los Angeles (Mỹ).

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Màn đêm lung linh tại những thành phố không bao giờ ngủ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.