Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ngỡ ngàng trước vẻ đẹp cuộc sống ở nơi tận cùng thế giới

Vân An| 19/09/2017 15:21

(HNMO) - Timothy Allen, một nhiếp ảnh gia người Anh, đã theo chân những cư dân sinh sống ở vùng Siberia suốt 16 ngày và ghi lại những khoảnh khắc tuyệt vời về cuộc sống ở nơi tận cùng thế giới.

Các thành viên của bộ tộc Nenet hướng về phía ống kính của nhà nhiếp ảnh Timothy.

Một thành viên của bộ tộc Nenet.

Một phụ nữ Nenet bị lấp sau 'biển" sừng tuần lộc. Cô đã đi một chặng đường 800km ngang qua vùng Siberia hoang lạnh để tới khu tự trị Yamal-Nenet.

Mặt trời lặn phía sau đàn tuần lộc trên vùng lãnh nguyên, bên ngoài một khu lều của người Nenet.

Bầy tuần lộc đi trên vùng Yamal-Nenet.

Một người đàn ông Nenet dùng dây thòng lọng để lôi một chú tuần lộc vào xe kéo.

Luồng ánh sáng kì ảo của phương Bắc chiếu sáng bầu trời đêm trên một căn lều trống ở Siberia.

Một người thuộc bộ tộc Nenet trong hành trình về khu di cư phía nam Siberia.

Khu lều được tháo dỡ trước khi người Nenet di chuyển đến địa điểm mới.

Một con tuần lộc bị bắt.

Nhiếp ảnh gia cùng uống trà với người Nenet khi hoàng hôn xuống

Cùng với tuần lộc, người Nenet còn mang theo những con vật khác trên hành trình di cư của mình

Cảnh chụp bầy tuần lộc và khu lều của người Nenet từ trên cao

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ngỡ ngàng trước vẻ đẹp cuộc sống ở nơi tận cùng thế giới

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.