Theo dõi Báo Hànộimới trên

Phố Đào Duy Từ lung linh trong đêm với những chiếc nón lá

Quang Thái| 04/12/2018 07:32

(HNMO) - Phố Đào Duy Từ (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) dài hơn 200m lung linh trong đêm cùng với hàng nghìn chiếc nón lá, được trang trí nhân dịp kỷ niệm 13 năm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam.

Phố Đào Duy Từ trở nên lung linh hơn, bởi hàng nghìn chiếc nón lá và đèn lồng được thắp sáng.

Sự đơn giản mà tinh tế trong cách dùng nón lá truyền thống của Việt Nam để trang trí khiến con phố có một sức hút kỳ lạ đối với người dân Hà Nội và du khách.

Chị Yến Nhi (TP Hồ Chí Minh) chia sẻ: “Tôi không nghĩ Hà Nội lại có một không gian đầy thơ mộng như thế này. Tôi cảm thấy xao xuyến khi đi trên con phố này”.

Những du khách nước ngoài thích thú đi dạo trên phố Đào Duy Từ.

Phố Đào Duy Từ những ngày này trở thành điểm đến hấp dẫn cho các bạn trẻ mê chụp ảnh.

Quán cafe ven đường cũng thêm ấm áp, đầy thơ mộng bởi những chiếc nón và ánh đèn lồng.

Chị Nguyễn Thu Trang (quận Hoàn Kiếm) chia sẻ: “Tôi thường xuyên đi dạo và chụp ảnh trên con phố này. Những chiếc nón không chỉ tạo nên diện mạo mới cho tuyến phố, mà còn góp phần quảng bá hình ảnh một Hà Nội mới lạ trong mắt du khách nước ngoài”.

Những bạn trẻ tranh thủ chụp lại hình ảnh lung linh của phố Đào Duy Từ trong đêm.

Sự trang trí không cầu kỳ đã góp thêm một nét chấm phá để người dân Thủ đô và du khách thêm yêu con phố nhỏ

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phố Đào Duy Từ lung linh trong đêm với những chiếc nón lá

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.