Theo dõi Báo Hànộimới trên

Một vòng Hà Nội chiều cuối năm

Viết Thành| 07/02/2016 17:00

(HNMO)- Chiều cuối năm (ngày 29 Tết), không gian Hà Nội như trầm xuống bởi sự vắng lặng, cái ồn ào của ngày thường biến mất, thay vào đó là những khoảnh khắc thảnh thơi của những người đi bát phố, là sự lặng lẽ với công việc của chị lao công, anh công nhân điện hay của những người bán hàng đang tranh thủ bán nốt những món đồ ngày Tết...

Một gia đình người nước ngoài vui chơi bên Hồ Hoàn Kiếm.

Hà Nội thanh bình ngày 29 Tết

Hồ Gươm vẫn được công nhân môi trường làm sạch

Một gia đình ngắm phố chiều cuối năm

Trẻ em vui chơi bên đại phun nước trên Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục

Cổng Công viên Thống Nhất

Những chùm bóng bay trên phố Đinh Tiên Hoàng góp thêm màu sắc rực rỡ cho thủ đô Hà Nội trong ngày áp Tết

Các cán bộ trung tâm điều độ điện Hà Nội vẫn miệt mài làm việc nhằm khắc phục mọi sự cố.

Dù công việc vất vả nhưng nụ cười vẫn tươi rói trên khuôn mặt của các nữ công nhân môi trường đô thị

Anh công nhân của Cty môi trường đô thị Hà Nội vẫn cặm cụi với coog việc làm sạch đẹp đường phố.

Đường phố thanh bình

Các tuyến phố trên địa bàn Thủ đô được treo cờ Tổ Quốc chào đớn năm mới Binh Thân với nhiều hy vọng mới

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Một vòng Hà Nội chiều cuối năm

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.