Theo dõi Báo Hànộimới trên

Phố cổ Hà Nội yên bình, sâu lắng sáng mùng 1 Tết

Viết Thành| 08/02/2016 11:39

(HNMO) - Những ngôi nhà nằm mơ màng, không gian tưởng như không một tiếng động, có thể cảm nhận được cả tiếng lá rơi... Cảnh tắc đường, khói bụi đã đi đâu mất chỉ còn lại không khí trong lành của buổi sáng đầu năm ở phố cổ. Đây là cảnh tượng hiếm gặp ở Hà Nội.

Những con phố cổ vắng lặng, yên bình trong khoảnh khắc đầu năm mới.

Phố cổ vốn đông đúc giờ trở lại với sự thanh bình

Không còn các của hàng bày bán chỉ còn lại những con phố dài hun hút trong sớm đầu năm

Chợ Đồng Xuân tấp nập ngày thường giờ rất bình yên

Không khí trong lành, không có sự ồn ã, khói bụi của xe cộ

Phố Hàng Chiếu, Ô Quan Chưởng,Đào Duy Từ trở lại với vẻ đẹp cổ kính vốn có.

Phố Hàng Chiếu, Ô Quan Chưởng,Đào Duy Từ trở lại với vẻ đẹp cổ kính vốn có.

Một chị công nhân môi trường làm sạch đuờng phố thủ đô trong sớm đầu năm.

Các bạn trẻ cũng tranh thủ lên phố cổ sớm đầu năm để được hưởng cảm giác thanh bình, yên lắng mà không phải lúc nào cũng có.

Dạo phố bằng xe đạp trong ngày mùng 1 tết là niềm vui của nhiều người cao tuổi.

Phố "tây " Tạ Hiện sáng mùng 1 Tết.

Xuân về trên phố.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phố cổ Hà Nội yên bình, sâu lắng sáng mùng 1 Tết

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.