Theo dõi Báo Hànộimới trên

Việt Nam được tôn vinh tại một trường học ở Bỉ

TUYETMINH| 21/03/2006 15:38

Tại Trường Áttênê Rôian, Quận Uých, một trong những quận lớn của thủ đô Brúcxen, Vương quốc Bỉ, vừa diễn ra những hoạt động tôn vinh Việt Nam đầy ấn tượng.

Tại Trường Áttênê Rôian, Quận Uých, một trong những quận lớn của thủ đô Brúcxen, Vương quốc Bỉ, vừa diễn ra những hoạt động tôn vinh Việt Nam đầy ấn tượng.

Một cuộc triển lãm hoành tráng trong không gian rộng lớn và trang trọng tại trụ sở Nhà trường, với các hình thức thể hiện hết sức độc đáo về Việt Nam, đã thực sự làm ngỡ ngàng khách tham quan. Đáng ngạc nhiên là tất cả những hiện vật được giới thiệu tại triển lãm đều do chính tay các em học sinh tiểu học của trường sưu tầm, sáng tác và thể hiện.

Những thắng cảnh của mọi miền đất nước, đời sống tinh thần phong phú của người dân cùng những nét sinh hoạt văn hóa độc đáo của 54 dân tộc sinh sống trên đất nước Việt Nam được các em học sinh nhà trường thể hiện vô cùng sinh động, dù hầu hết các em chưa một lần được đến thăm Việt Nam. Có hẳn một gian trưng bày các món ăn Việt Nam, những chiếc nem nhỏ xíu rán vàng, những lá rau thơm tươi xanh được làm bằng... giấy màu.

Hiệu trưởng Nhà trường, ông Đơ Uých, cho biết đây là lần đầu tiên, học sinh trường Áttênê Rôian tự tay mình làm triển lãm về một trong những quốc gia đang phát triển trên thế giới, và nhà trường đã chọn Việt Nam, một đất nước xinh đẹp, giàu truyền thống văn hóa và lịch sử ở Đông Nam châu Á.

Đại sứ Việt Nam tại Bỉ, bà Phan Thúy Thanh, bày tỏ xúc động sâu sắc trước tình cảm của các em học sinh dành cho Việt Nam. Đại sứ cảm ơn ông Hiệu trưởng và giáo viên nhà trường đã nỗ lực cùng các em học sinh tổ chức một hoạt động hết sức có ý nghĩa và chúc tình hữu nghị giữa hai dân tộc Việt Nam và Bỉ ngày càng gắn bó.

Theo TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Việt Nam được tôn vinh tại một trường học ở Bỉ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.