Theo dõi Báo Hànộimới trên

Biểu tình bùng phát, Kiev lại chìm trong bạo loạn

Theo Tiền Phong/Lenta| 08/08/2014 06:03

Căng thẳng tại Thủ đô Kiev của Ukraine bất ngờ leo thang vào ngày 7/8 tại quảng trường Độc lập khi một đám đông tổ chức biểu tình phản đối việc dỡ bỏ các trại tập trung của những người ủng hộ chính phủ.

Những người biểu tình đã đốt cháy đống lốp xe, xua đám khói đen vào trong quảng trường Độc Lập.

Khung cảnh gợi nhớ đến các cuộc bạo loạn hồi đầu năm nay đã lật đổ chính quyền của Tổng thống Viktor Yanukovych.

Cảnh sát chống bạo động có vũ trang đã tiến vào quảng trường khi người biểu tình ném chai lọ và gạch vào các công nhân được chính quyền thành phố cử đến tháo dỡ lều và hàng rào chắn.

Cảnh sát và các công nhân sau đó đã rút lui, bỏ mặc tình trạng hỗn loạn chưa được giải quyết.

Nhiều người biểu tình, trong đó có lực lượng dân quân tự vệ, đã dỡ lều của họ và trở về nhà kể từ khi ông Petro Poroshenko lên làm tổng thống vào cuối tháng 6/2014.

Tuy nhiên, nhiều thứ vẫn còn bề bộn tại quảng trường, cùng với khoảng 100 điểm tưởng nhớ các nạn nhân biểu tình đã bị cảnh sát bắn chết và vài trăm người vẫn đi ra vào khu vực quảng trường.

Biểu tình bùng phát, Kiev lại chìm trong bạo loạn.

Hồi tháng Bảy, Công tố viên Ukraine Vitaly Yarema đã kêu gọi các nhà hoạt động rời khỏi quảng trường Maidan và các tòa nhà.

Ông Yarema nhấn mạnh rằng nếu không tuân thủ, các nhà hoạt động này sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự.

Biểu tình bùng phát, Kiev lại chìm trong bạo loạn.

Quảng trường Độc lập là nơi diễn ra các cuộc nổi dậy của người biểu tình từ tháng 11 năm ngoái, dẫn tới việc chính quyền Tổng thống Victor Yanukovick bị lật đổ.

Khoảng 1 ngàn người vẫn ở lại quảng trường này cho tới tháng 7 vừa qua.

Những người biểu tình đã chiếm giữ 19 tòa nhà, bao gồm các trụ sở hành chính, khách sạn và gần 500 nhà hoạt động hiện đang sống ở đó.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Biểu tình bùng phát, Kiev lại chìm trong bạo loạn

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.