Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bao giờ hết cảnh người làm, kẻ phá?

Ban Bạn đọc| 17/10/2012 07:27

Báo Hànộimới nhận được thư của bạn đọc Vũ Chu Văn phản ánh những tồn tại ở hành lang sông Kim Ngưu với nội dung:


"Sông Kim Ngưu, đoạn nằm song song với phố Kim Ngưu dài khoảng 1,5km từ ngã tư giáp phố Trần Khát Chân đến ngã tư giáp phố Minh Khai (quận Hai Bà Trưng) đã từng được nạo vét, xây kè đá, dựng hàng rào sắt… Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian ngắn, nhiều cọc sắt và dây xích sắt nối giữa các cọc sắt đã bị kẻ gian cắt phá. Tháng 10-2011, dọc hai bên bờ sông Kim Ngưu một lần nữa lại được cơ quan chức năng đầu tư chỉnh trang vỉa hè, dựng lại toàn bộ hệ thống khung sắt với cấu kiện hàn liền, thiết kế đẹp và vững chắc. Song chỉ chưa đầy một năm, đoạn từ ngã tư giáp phố Lạc Trung đến ngã tư giáp phố Minh Khai, rất nhiều đoạn khung sắt lại bị kẻ gian nhổ lên hoặc bẻ cong, gãy rời từng thanh sắt… Ngoài ra, vỉa hè và hàng cây xanh ở đoạn phố này (có chiều dài hơn 700m) cũng bị phá hỏng, xuống cấp nghiêm trọng do "bãi xe tĩnh" với hàng trăm lượt xe ô tô ra, vào/ngày làm vỡ nát vỉa hè, gây lún sụt hè và bong tróc gạch… Chưa kể, sau bãi đỗ xe luôn bốc mùi xú uế và rác đổ bừa bãi…

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của người dân cũng như giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo đảm mỹ quan đô thị, đề nghị UBND quận Hai Bà Trưng kiểm tra, có kế hoạch khắc phục hậu quả công trình bị hư hỏng và di chuyển bãi xe tĩnh đến địa điểm khác phù hợp để trả lại sự thông thoáng cho tuyến phố này.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bao giờ hết cảnh người làm, kẻ phá?

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.