Theo dõi Báo Hànộimới trên

Không rào chắn, công trường… thành "sân chơi"!

Trịnh Tuấn| 22/05/2013 06:35

(HNM) - Để phục vụ cho dự án xây dựng đường Vành đai 2,5 đoạn qua phố Tân Mai (phường Tân Mai, quận Hoàng Mai), gần đây, đơn vị thi công đã biến một làn đường sát với cổng Trường Tiểu học và THCS Tân Mai thành đại công trường tập kết nguyên vật liệu,


Tìm hiểu được biết, giờ tan học của Trường Tiểu học Tân Mai bắt đầu từ 16h05 đến 17h - tùy từng lớp. Sau giờ tan học, các em có thể chơi ở trong trường nhưng phần lớn thường ùa ra ngoài cổng chờ người thân đón. Do trong khoảng thời gian này không có ai quản lý nên rất nhiều em đã đùa nghịch, trèo lên trên các khối bê tông đúc sẵn vẫn còn tua tủa lõi sắt, thép hoặc chui vào trong những ống cống nằm ngổn ngang sát cổng trường. Xung quanh đó là những đống gạch đá và những tấm bê tông mới đổ, cạnh sắc nhọn. Nếu chẳng may bị trượt chân ngã, khó tránh tai nạn nghiêm trọng. Điều đáng nói, điểm tập kết này vẫn thường xuyên có công nhân vận chuyển VLXD nhưng không có người giám sát, không có biển cảnh báo nguy hiểm, cũng không được che chắn. Hàng trăm bậc phụ huynh có con đang theo học tại hai ngôi trường trên phải cố gắng đến đón con sớm, vì trẻ nhỏ hiếu động, chưa hiểu hết được những nguy hiểm tiềm ẩn từ "sân chơi" này.

Đề nghị đơn vị thi công, chính quyền địa phương cần nhanh chóng phối hợp tìm địa điểm tập kết VLXD hợp lý, chú trọng đến công tác bảo đảm an toàn không chỉ đối với trẻ nhỏ mà còn đối với cả người dân xung quanh khu vực.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Không rào chắn, công trường… thành "sân chơi"!

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.