Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chợ du lịch Cổ Loa bị bỏ hoang

Tin, ảnh: Trần Hiệp| 23/05/2013 07:05

(HNM) - Nằm trên một diện tích đất rộng lớn, sát lề đường dẫn vào Khu di tích Cổ Loa, cổng chào

Kính vỡ, nhà bỏ hoang.


Tuy nhiên, ngay khi bước qua cổng chào, khách đã bị thất vọng bởi bên trong sân cỏ dại, rêu xanh, lá úa phủ đầy. Góc sân bên trái cổng trở thành nơi tập kết gạch của một hộ kinh doanh vật liệu xây dựng. Băng qua mặt sân lổn nhổn gạch đá, trơn trượt rêu xanh, lá mục, khách du lịch ngỡ ngàng nhìn tòa nhà được thiết kế mô phỏng họa tiết thời văn minh Âu Lạc trống trơn, toang hoang. Những tấm cửa kính hình chữ nhật, hình lục lăng, hình ô van... bị nứt, vỡ hoặc trống không, chỉ còn trơ lại khung sắt. Bên trong tòa nhà, sàn lát đá vương vãi đầy rác, giẻ rách. Cầu thang dẫn lên hành lang tầng 2 nứt nẻ, ọp ẹp. Gian nhà vệ sinh xây ở sân sau chợ mốc meo, được che tạm bằng hai tấm bạt cũ.

Đây là công trình được thành phố đầu tư xây dựng trên nền chợ Sa cũ, nhằm nâng cao cơ sở hạ tầng cho người dân địa phương, cũng như phục vụ khách đến tham quan Khu di tích Cổ Loa. Tuy nhiên, từ khi xây dựng xong năm 2005 đến nay, toàn bộ diện tích chợ vẫn bị bỏ hoang. Việc mua bán thực phẩm, nông sản, nhu yếu phẩm của người dân địa phương được thực hiện ở dọc hai bên cầu Ngòi (cạnh chợ Sa cũ, nay là chợ du lịch), còn những mặt hàng lưu niệm phục vụ khách du lịch thì được người dân gánh bán rong trước cửa các di tích, đền thờ...

Việc Chợ Du lịch - Văn hóa Cổ Loa bị bỏ hoang hóa đến 8 năm vừa gây lãng phí tài sản của Nhà nước vừa là điều khó hiểu.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chợ du lịch Cổ Loa bị bỏ hoang

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.