Theo dõi Báo Hànộimới trên

Trả lại môi trường yên tĩnh cho Công viên Đền Lừ

Đức Hạnh (Quận Hoàng Mai)| 03/06/2017 07:06

Công viên Đền Lừ (quận Hoàng Mai) được thành phố đầu tư, chỉnh trang với hồ nước, cây xanh, là nơi để người dân khu vực có dịp đi bộ, ngắm cảnh, hít thở không khí trong lành. Đặc biệt, khi mùa hè đến, công viên là điểm vui chơi lý tưởng cho trẻ em. Tuy nhiên, gần đây, không gian lý tưởng đó tồn tại không ít hình ảnh


Xen lẫn giữa những tiếng cười trong trẻo của trẻ thơ, những bài tập dưỡng sinh… là thứ âm thanh xáo trộn. Đó là tiếng chó sủa khắp nơi cùng tiếng quát tháo của người dắt chó đi dạo. Dù các gia đình được khuyến cáo không thả rông chó ra đường, nơi công cộng để tránh dịch bệnh, nhưng dường như họ đã quên mất điều này. Những chú chó không được đeo rọ mõm, chạy lung tung trên khắp các bãi cỏ, phóng uế bừa bãi gây mất vệ sinh, thậm chí làm vỡ cả chậu hoa, bình hoa... Nhiều người già, trẻ con lo sợ bị chó cắn, tiềm ẩn nhiều mối nguy đối với sức khỏe.

Ngoài ra, cứ chiều đến lại xuất hiện những chiếc xe ô tô chở loa thùng di động chạy quanh công viên quảng cáo cho các chương trình biểu diễn xiếc trong dịp hè. Những lời mời chào được phát liên tục bằng những chiếc loa công suất lớn, gây ảnh hưởng rất lớn đến không gian yên tĩnh dành cho người dân khi đến công viên để thư giãn.
Các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương cần có các biện pháp hữu hiệu để trả lại cảnh quan, môi trường xanh - sạch - đẹp vốn có của Công viên Đền Lừ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trả lại môi trường yên tĩnh cho Công viên Đền Lừ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.