Theo dõi Báo Hànộimới trên

Những “Con đường hoa” ở xã Vĩnh Quỳnh

Nguyễn Đăng Du| 26/10/2017 06:18

(HNM) - Nếu có dịp đi qua tuyến đường ven sông Tô Lịch, đoạn qua địa bàn xã Vĩnh Quỳnh (Thanh Trì), nhiều người sẽ ngạc nhiên trước một rừng hoa tím ngắt trải dọc ven bờ sông được kè mái, lắp lan can bên cạnh con đường bê tông thẳng tắp.


Nhớ lại cách đây chừng dăm năm, gần 10km đường dọc sông Tô Lịch chảy qua xã Vĩnh Quỳnh luôn trong tình trạng bị ô nhiễm nặng do tình trạng lấn chiếm, xây dựng và xả rác bừa bãi của người dân. Cả tuyến sông khi đó bốc mùi hôi thối quanh năm. Nước thải, rác thải, phế thải xây dựng… đều được trút thẳng xuống sông.

Bằng sự vận động tuyên truyền khéo léo và tích cực, chỉ sau thời gian ngắn, tất cả gần 200 hộ dân đã đồng thuận, tự giác tháo dỡ các công trình lấn chiếm, bàn giao cho xã để bê tông hóa toàn bộ 2,5km đường đi và xây dựng hệ thống kênh thu gom nước thải dọc hai bờ sông Tô Lịch.

Nhờ sự quyết tâm của chính quyền địa phương và ý thức của mỗi người dân mà tuyến đường ven sông Tô Lịch ở Vĩnh Quỳnh vốn là nỗi “ám ảnh” của người dân suốt bao năm, nay trở thành “con đường hoa” tím biếc và trải bê tông sạch sẽ.

Ngoài tuyến đường ven sông Tô Lịch, chính quyền và nhân dân xã Vĩnh Quỳnh còn chung tay cải tạo, nạo vét, kè thành công 6 ao, hồ trên địa bàn. Hiện, nhiều công trình đã hoàn thành xong các hạng mục như kè bờ, lắp lan can, cải tạo nguồn nước, trồng hoa… Mong rằng những "con đường hoa" như ở xã Vĩnh Quỳnh tiếp tục xuất hiện nhiều nơi trên địa bàn Thủ đô.


(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Những “Con đường hoa” ở xã Vĩnh Quỳnh

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.