Theo dõi Báo Hànộimới trên

Dortmund trút giận bằng cơn mưa bàn thắng

Theo Phương Minh| 23/10/2014 07:35

Như chiếc lò xo bị dồn nén vì phong độ tồi tệ ở giải quốc nội, Dortmund đá như lên đồng, đè bẹp chủ nhà Galatasaray 4-0 ở lượt ba bảng D Champions League hôm qua 22/10.

Số phận trận đấu trên sân Turk Telecom được định đoạt ngay trong 41 phút thi đấu đầu tiên, khi Dortmund lần lượt xé lưới phía chủ nhà tới ba lần, với cú đúp của Pierre-Emerick Aubameyang và bàn nâng tỷ số lên 3-0 của Marco Reus. Bàn ấn định thắng lợi 4-0 cho đội khách đến như một kết quả tất yếu về cuối trận khi Galatasaray bị tê liệt trong hiệp hai.

Kết quả này đồng nghĩa với việc Dortmund đang toàn thắng cả ba trận và ngạo nghễ dẫn đầu bảng D với cách biệt ba điểm nhiều hơn Arsenal đứng phía sau. Một chiến thắng nữa, khi tái ngộ Galatasaray trên sân nhà Westfallen ở lượt đấu thứ tư ngày 4/11 tới đây, chắc chắn sẽ giúp thầy trò Juergen Klopp giành vé đi tiếp sớm hai lượt trận.

Chỉ tại Champions League, Dortmund mùa này mới thể hiện được tầm vóc của một ông lớn từng vào đến chung kết sân chơi số một châu Âu năm 2013. Ảnh: Reuters.


Phong độ của Dortmund ở Champions League hoàn toàn tương phản với bức tranh tuyền những gam màu đen tối về họ ở trong nước, nơi thầy trò Klopp bất lực nhìn đội bóng trôi dần xuống phía cuối bảng. Cuối tuần trước, Dortmund gục ngã 1-2 trên sân Cologne. Đó là trận thua thứ năm trong tám trận đã đấu tại Bundesliga và tụt xuống thứ 14 trong tổng số 18 đội, với chỉ một điểm nhiều hơn nhóm cầm đèn đỏ và kém đầu bảng, đại kình địch Bayern tới 13 điểm.

Tuy nhiên, tương tự Milan cách đây vài năm, khi bước ra sân dưới điệu nhạc hùng tráng, thôi thúc của Champions League, Dortmund như có một thứ adrenaline nào đó kích thích, chơi thăng hoa như chưa hề trải qua những sầu muộn ở mặt trận quốc nội. Hoặc có thể hiểu theo một cách khác, như lý giải của báo chí Đức, thầy trò Klopp biết cách biến những kết quả tệ hại ở trong nước thành động lực để họ vớt vát danh dự, chứng tỏ bản thân khi bước ra châu Âu.

Vẫn với phần lớn những con người đó - Klopp chỉ thay ba vị trí so với đội hình xuất phát trên sân Cologne thứ bảy tuần trước, Dortmund lột xác hoàn toàn. Phút thứ sáu, khi tiền đạo chủ nhà Goran Pandev để mất bóng, đội khách phản công nhanh như điện xẹt. Mkhitaryan mở bóng ra biên trái cho Reus để ngôi sao này tạt vào như đặt và Aubameyang có mặt đúng lúc đúng chỗ đệm bóng vào lưới.

Bàn nhân đôi tỷ số của Dortmund đến theo kịch bản gần tương tự, với Aubameyang vẫn là người kết thúc cuối cùng, chỉ khác ở chỗ bóng lần này được chuyền vào từ cánh phải vào bởi Lukasz Piszczek. Trung phong người Gabon suýt lập hattrick khi đồng hồ báo nửa giờ đồng thi đấu, nhưng cú dứt điểm từ thế không người kèm của anh, sau khi nhận bóng từ Mkhitaryan, bị cột dọc từ chối.


Kagawa cũng có một cơ hội ngon, nhưng không tận dụng được. Trong khi đó, Galatasaray của cựu HLV tuyển Italy Cesare Prandelli chỉ có đúng một cơ hội nguy hiểm trong hiệp đầu, khi Burak Yilmaz phá bẫy việt vị thoát xuống nhận đường chuyền dài. Nhưng Subotic - một trong ba sự thay đổi nhân sự đá chính của HLV Klopp - xuất sắc thực hiện cú tắc giải nguy kịp thời khi Yilmaz chuẩn bị dứt điểm.

Bốn phút trước khi hiệp một kết thúc, số phận trận đấu gần như an bài với bàn nâng tỷ số lên 3-0 của Marco Reus. Đó là một cú lốp bóng tuyệt đẹp từ khoảng cách 30 mét, làm bó tay thủ môn Muslera và khiến ngay cả đám đông CĐV chủ nhà, vốn nổi tiếng dữ tợn và thù nghịch với các đội khách, cũng phải đứng bật dậy vỗ tay tán thưởng.

Galatasaray có nhiều bóng hơn trong hiệp hai, nhưng họ không tạo ra được nhiều những pha uy hiếp thật sự về phía cầu môn đối thủ Đức. Tệ hơn, đại diện Thổ Nhĩ Kỳ còn để thủng lưới thêm một bàn về gần cuối trận, từ pha phối hợp của bộ đôi mới vào sân bên phía Dortmund ở phút 83. Với cú chạm đầu tiên sau khi vào sân, Ramos khống chế gọn đường chuyền của Gundogan, rồi đánh bại Muslera bằng cú chạm thứ hai, để khép lại cơn mưa bàn thắng của Dortmund.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dortmund trút giận bằng cơn mưa bàn thắng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.