Theo dõi Báo Hànộimới trên

Leicester: Cổ tích khép lại, danh dự còn mãi

Theo bongdaplus| 19/04/2017 13:59

Khi giấc mơ hoang đường nhất vụt tắt thì đó là lúc chúng ta phải trở về với đời thực và thầm cảm phục cống hiến của những con người bằng xương bằng thịt như Leicester.


Là đại diện duy nhất của nước Anh tại tứ kết Champions League mùa này, là đội bóng Anh có thành tích tốt nhất trong mùa đầu tiên dự cúp châu Âu, với Leicester mà nói, không gì có thể đòi hỏi hơn.

Dẫu vậy, cho đến trước trận lượt về vòng tứ kết với Atletio, thầy trò Craig Shakespeare vẫn không ngừng mơ mộng. Họ mới thua 1 bàn, lại còn trên sân khách, cơ hội lật ngược là rất sáng. Fan Bầy cáo cũng tin, đến vô địch giải Ngoại hạng họ còn làm được, huống gì lội ngược dòng trước Atletico. Xét cùng những hiệu ứng khó lý giải trong suốt cả chiến dịch, Leicester vẫn là một ẩn số bí ẩn.

Nhưng khi tất cả gần như đã tin vào một thế lực bao bọc Leicester, họ lại bất lực trước Atletico. Những gì tốt nhất của đội chủ nhà chỉ là bàn gỡ của Jamie Vardy phút 61, qua đó chịu thua chung cuộc sau 2 lượt trận.

Leicester đã chiến đấu rất kiên cường


Tiếng còi hết giờ vang lên, những bóng áo xanh đổ gục xuống mặt cỏ. Lột bỏ lớp hào quang, họ cũng chỉ như những người bình thường khác, với cảm xúc chân thật nhất. Không còn là nhân vật chính trong câu chuyện cổ tích, họ cũng trải qua nỗi tuyệt vọng xen lẫn tiếc nuối của kẻ thất trận.

Nhưng ít ra, hiện thực cho chúng ta cái nhìn chân thật nhất về Leicester. Người hâm mộ Bầy cáo mãn nguyện, họ đã thua trước đội bóng mạnh hơn, không còn gì để bàn cãi. Quan trọng nhất là những cầu thủ con cưng đã luôn khát khao, đã luôn tận hiến cho tới những phút cuối cùng. Thành quả họ thu được suốt thời gian qua nằm trọn vẹn ở nỗ lực bản thân chứ không hề có một phép màu nào trợ giúp.

Khi cổ tích có dấu ấn hiện thực là lúc chúng ta nhìn nhận rõ ràng nhất giá trị của con người. Leicester rời Champions League, nhưng giành được sự tôn trọng của tất cả.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Leicester: Cổ tích khép lại, danh dự còn mãi

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.