Theo dõi Báo Hànộimới trên

VNG nhận Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ Quốc"

T.M| 16/05/2013 16:14

(HNMO)- VNG vừa chính thức được Bộ Tư lệnh Hải Quân trao tặng kỷ niệm chương



Đây là một vinh dự lớn và đầy tự hào mà VNG cùng cộng đồng Internet nhận được sau những nỗ lực không mệt mỏi trong việc chung tay cùng hướng đến Trường Sa. Thời gian qua, VNG đã xây dựng nhiều hoạt động thiết thực như: tặng 2 chiếc xuồng cứu hộ CQ cho Trường Sa, đóng góp để xây dựng trường học cho học sinh tại đảo Trường Sa, quyên góp và trao tặng sách để tạo thư viện cho Trường Sa, tạo website: vitruongsa.org và biendong.zing.vn như cầu nối để giúp người dân đất liền gửi tấm lòng mình đến với mỗi đảo lớn nhỏ tại Trường Sa.

Trong chuyến đi đến Trường Sa lần này, VNG không chỉ trao tặng 200 triệu đồng cho chiến sĩ và người dân trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa, mà hơn hết VNG còn mang theo 10 món quà nghĩa tình mà người dân đất liền đã gửi tặng Trường Sa thông qua chương trình “Ghi dấu nơi Trường Sa tôi”. Đó là những cuốn sách hay, những tập truyện, tập thơ, các móc khóa xinh xắn, những bức tranh kỳ công từ hạt gạo hay từ những hạt cà phê của núi rừng Đắk Lắk và cả bức tranh thêu tay của cô lao công Nguyễn Thị Tuyết Sương…

Đáp lại tình cảm nơi hậu phương, các chiến sĩ Trường Sa cũng gửi tặng lại cho người dân đất liền Lá cờ đỏ sao vàng với lời nhắn nhủ chân tình: “Đây là lá cờ chúng tôi đã treo để khẳng định chủ quyền tại đảo Đá Thị và Cô Lin. Đối với khu vực quần đảo Trường Sa nói chung, và các đảo đá chìm nói riêng, điều kiện thời tiết rất khắc nghiệt, thường xuyên phải hứng chịu gió to, giông tố, nhưng chưa phút nào cán bộ chiến sỹ để cột cờ trên đảo thiếu vắng lá quốc kỳ thiêng liêng. Tặng lá cờ này lại cho đất liền, chúng tôi muốn gửi gắm lại một lời hứa tới người dân cả nước, chúng tôi sẽ quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền quần đảo thiêng liêng của Tổ quốc". Và hai lá cờ này, ông Vũ Việt Sơn – Phó Tổng giám đốc của VNG đã vinh dự được thay mặt người dân đất liền để nhận.

Kết thúc hành trình 12 ngày lênh đênh trên biển và ghé thăm từng hòn đảo nổi, đảo chìm và nhà Giàn DK1 của quần đảo Trường Sa, cảm xúc thiêng liêng và tự hào là điều còn đọng lại của những người tham gia chuyến đi.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
VNG nhận Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ Quốc"

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.