Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hãy tin vào thế hệ trẻ

Kiều Oanh - Thành Tâm| 17/10/2013 06:10

(HNM) - Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã đi xa. Nhưng lúc này, hơn bao giờ hết khi có thời gian để cảm nhận, tuổi trẻ Thủ đô và cả nước không thể nào quên hình ảnh về một con người...

Nếu như trước đây đã có những ý kiến từng lo ngại về lý tưởng, sự phấn đấu, cống hiến, đóng góp cho cộng đồng của lớp trẻ hôm nay khi "cái tôi" dường như luôn ở vị trí trung tâm để chống chọi với những tác động của cơ chế thị trường trong một "thế giới phẳng", công nghệ được cải tiến từng giờ, từng phút. Điều đó không phải không có cơ sở khi người ta chú ý tới cách làm đẹp, sự vươn lên làm giàu nhiều hơn là sự quan tâm tới những bài học lịch sử. Đã có những thời điểm, một số học giả đã lên tiếng cảnh báo chuyện học sinh đã đối xử quá tệ hại với môn học này mà hàng loạt điểm 0 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT hoặc thi tuyển đại học là bằng chứng... Do đó cũng dễ hiểu khi đa phần những trang thông tin cá nhân được sử dụng vào mục đích quảng bá, giới thiệu những điểm ăn uống, du lịch hoặc sở thích, thói quen để thành lập những nhóm chung phong cách để kết bạn, chia sẻ…

Tình nguyện viên tham gia hướng dẫn giao thông giúp người dân đến viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ảnh: Viết Thành


Vậy nhưng, sau sự kiện Đại tướng Võ Nguyên Giáp ra đi, những vấn đề nêu trên cần được nhìn nhận, đánh giá sát với thực tế hơn. Như để dốc lòng bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn với vị tướng tài của nhân dân, trên các trang mạng cá nhân đồng loạt dùng hình ảnh Đại tướng là hình đại diện và chia sẻ những dòng cảm xúc đặc biệt về ông. Và, vượt trên tất cả những cảm xúc, tình cảm dù bày tỏ hay giấu kín trong lòng hàng triệu con dân đất Việt thì những giọt nước mắt vẫn rơi khi nhắc tới sự ra đi của Đại tướng. Đâu đó trên đường phố, từng nhóm thanh niên không hẹn mà gặp bỗng trong giây lát trở nên thân quen khi chung dòng suy nghĩ. Các bạn trẻ của Thủ đô đã hội tụ lại để xếp 103 ngọn nến và hoa thành hình trái tim để tưởng nhớ Đại tướng. Nhiều bạn chia sẻ, không biết làm gì hơn để tỏ lòng tiếc thương vô hạn của mình trước sự ra đi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp nên đã thức trắng đêm để làm một clip, vẽ một bức tranh, sáng tác một bài thơ… kể về cuộc đời, sự nghiệp của Đại tướng… Các bạn mong muốn được đóng góp, được làm một việc có ý nghĩa để báo đáp công ơn của Đại tướng đối với dân tộc, đối với nhân dân.

Nhớ lại những ngày vừa qua, với tình cảm và trách nhiệm của tuổi trẻ, được sự đồng ý của gia đình Đại tướng, Thành đoàn Hà Nội đã tổ chức huy động gần 6.000 lượt thanh niên tình nguyện, CATP Hà Nội cũng đã huy động hơn 1 vạn lượt cán bộ chiến sĩ thuộc CA quận Ba Đình, CSGT, CSCĐ túc trực 5 ngày liên tục dọc các tuyến phố Hoàng Văn Thụ, Điện Biên Phủ, Hoàng Diệu để bảo đảm an ninh trật tự, phân luồng, hướng dẫn giao thông, ghi sổ tang, phát nước uống, sữa miễn phí và giúp đỡ nhân dân dân vào viếng Đại tướng. Các bạn trẻ nắm chặt tay nhau tạo thành hàng rào phân luồng giao thông, giúp hàng triệu lượt người dân thuận tiện đến tư gia Đại tướng dâng hương tiễn biệt ông. Trong 3 ngày Quốc tang, vẫn những bóng áo xanh thanh niên tình nguyện, áo vàng của CSGT cùng lực lượng CA các phường xếp hàng ngay ngắn dưới trời nắng trong nhiều giờ đồng hồ, vừa lễ phép hướng dẫn, đồng thời nhắc nhở người dân về trang phục, trật tự từ cổng nhà số 30 Hoàng Diệu đến cổng Nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông rồi tỏa ra các tuyến phố có cỗ linh xa chở linh cữu Đại tướng đi qua, hướng ra sân bay Nội Bài để đưa ông về với đất Mẹ Quảng Bình.

Hình ảnh những chiến sĩ CA, những thanh niên tình nguyện làm nhiệm vụ dìu người già, dắt em nhỏ qua đường, ân cần đưa những cựu chiến binh đến vị trí thuận tiện, mang đồ ăn, nước uống, dùng quạt giấy luôn tay để làm dịu đi cái nóng cho người dân trong giờ phút tới viếng và tiễn biệt Đại tướng xa đất Thủ đô mà truyền hình ghi lại và phát sóng là những ấn tượng không thể nào quên đối với lớp trẻ hôm nay.

Nguyễn Quốc Hưng, sinh viên ĐH Công nghiệp Hà Nội chia sẻ, được tham gia phục vụ lễ tang Đại tướng vừa là tình cảm, vừa là niềm vinh dự lớn trong cuộc đời của em. Được phân công cùng với sinh viên tình nguyện đứng ở ngã năm Trần Hưng Đạo - Hàn Thuyên - Lê Thánh Tông 4 tiếng/ngày, sau đó về nghỉ để lấy sức, nhưng Hưng và các bạn đã đứng tới khuya vẫn không muốn ra về khi dòng người đến viếng Đại tướng còn chưa dứt. Nhiều bạn trẻ đã bị choáng vì đứng nhiều giờ liền dưới trời nắng song vẫn không chịu rời vị trí. Em Đào Mai Hương, sinh viên ĐH Công đoàn đòi các anh chị ở Thành đoàn cho tiếp tục đứng trong hàng ngũ làm công tác phân luồng giao thông vào viếng Đại tướng với câu nói mộc mạc, chất chứa đầy cảm xúc: "Em khỏe lại rồi, các anh chị cho em ra ngoài để em làm việc tiếp". Theo Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Thị Ngà, khi Thành đoàn vừa phát đi thông báo tuyển tình nguyện viên phục vụ tang lễ Đại tướng, ngay lập tức đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ của hàng nghìn bạn trẻ đến từ khắp các cơ sở Đoàn trực thuộc, các đội, nhóm tình nguyện trên địa bàn thành phố… Nhiều bạn trẻ đã bật khóc khi biết mình có vinh dự được đi phục vụ tang lễ. Có những đơn vị huy động 200 tình nguyện viên cho một ca trực thì các em tham gia với quân số đông gấp nhiều lần. Ai cũng mong muốn được góp công sức nhỏ bé để bày tỏ lòng thành kính đối với Đại tướng… Có thể người ta không được chứng kiến cảnh Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Giám đốc CATP Hà Nội cùng lãnh đạo các phòng, ban, CA các quận đôn đáo ngược xuôi kiểm tra, bố trí, điều chuyển các "chốt chặn", phân luồng để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các hoạt động nghi lễ và bà con tiễn đưa Đại tướng về với đất Mẹ. Song người dân không thể nào quên hình ảnh những nữ CSGT trên vị trí làm nhiệm vụ, kính cẩn chào cỗ linh xa chở linh cữu Đại tướng đi qua mà nước mắt ròng ròng…

Qua sự kiện vị tướng huyền thoại của dân tộc về với Tiên tổ chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng vào nhận thức, tư duy, phẩm chất của thế hệ trẻ hôm nay - lớp người làm chủ đất nước trong ngày mai. Thanh niên Thủ đô đã, đang và sẽ xứng đáng với lời căn dặn của Bác Hồ: Đối với mọi công tác, phải làm gương cho thanh niên cả nước.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hãy tin vào thế hệ trẻ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.