Theo dõi Báo Hànộimới trên

Vào Đảng không vì mục đích vụ lợi

Hiền Lương| 21/08/2014 05:59

(HNM) - Trong một lớp bồi dưỡng đảng viên mới do một Đảng bộ khối tổ chức, có một đảng viên đã 53 tuổi. Anh là người lớn tuổi nhất lớp học, nhưng cũng là người học tập nghiêm túc nhất: Đi học đúng giờ, tập trung theo dõi bài giảng, ghi chép cẩn thận.

Hầu hết đảng viên mới trong lớp đều nhìn anh với ánh mắt nể trọng. Nhưng cũng có một vài người lại đưa ra nhận xét khác. Có người nói: Nếu ở tuổi sắp về hưu như anh ấy, tôi chả vào Đảng làm gì nữa. Người khác lại cho rằng, nếu là anh khi được đề nghị làm hồ sơ, họ sẽ tự ái với tổ chức. Vì sao không kết nạp sớm đi, phải để đến khi người ta sắp về hưu mới kết nạp...

Không quan tâm đến những lời qua tiếng lại đó, anh tâm sự: Được kết nạp Đảng là niềm vinh dự, là một sự khẳng định giá trị của cá nhân con người sau một thời gian dài không ngừng phấn đấu. Khi có người tò mò hỏi anh là ở tuổi đó vào Đảng để làm gì? Anh cho biết: Vào Đảng để mình có ý thức làm gương cho con cái và những người xung quanh, giúp mình tử tế hơn. Không chỉ có anh, nhiều người còn nhớ năm 2011, nghệ sĩ, nhà văn Mạc Can, lúc đó đã 66 tuổi, sau khi học xong lớp tìm hiểu về Đảng đã tâm sự trong một cuộc gặp mặt và được tường thuật lại rất cụ thể trên báo rằng: "Lâu nay tôi bơ vơ. Bơ vơ ở đây là bơ vơ về tinh thần. Vì tôi có gia đình rồi, có mái ấm rồi, nhưng chỗ dựa tinh thần thì từ bé tới giờ tôi chưa có. Cả ông - cả cha - cả tôi - đều rong ruổi lang bạt với nghề xiếc hài ảo thuật, cơm thì có ăn nhưng tinh thần thì tự động viên, lẽ sống tự vạch ra. Nên khi được một người bạn động viên: "Mạc Can "bụi đời" ơi mình lớn rồi, cũng nên tìm bến đậu đi...", tôi đồng ý ngay. Tôi không bất ngờ trước quyết định của mình, vì trong suy nghĩ của tôi từ lâu là phải có cái gì đó để tôi tin tưởng dựa vào đó như một lẽ sống chứ hổng lẽ lông bông hoài như vầy sao?"… Trong số những người đọc về tâm sự này của Mạc Can, bên cạnh nhiều người hiểu và trân trọng thì cũng có một số người, trong đó có cả đảng viên đã đưa ra những lời bình phẩm rất đáng buồn như "ông này có vấn đề" hay "ông này đúng là nghệ sĩ"…

Nghị quyết TƯ 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" nêu rõ: Một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trong đó có những đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý, kể cả một số cán bộ cao cấp, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống với những biểu hiện khác nhau về sự phai nhạt lý tưởng, sa vào chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, cơ hội, thực dụng, chạy theo danh lợi, tiền tài, kèn cựa địa vị, cục bộ, tham nhũng, lãng phí, tùy tiện, vô nguyên tắc... Phải chăng "một bộ phận không nhỏ" trong đó đã sa ngã từ xác định mục tiêu phấn đấu vào Đảng?

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vào Đảng không vì mục đích vụ lợi

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.