Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cuộc sống yên bình trên quần đảo Trường Sa

Chí Đạo -Tuấn Điệp| 02/02/2016 10:59

(HNMO) - Những ngôi nhà khang trang, tiếng tụng kinh bên ngôi chùa cổ kính, tiếng trẻ thơ nô đùa, trạm y tế, nhà văn hóa khang trang, hiện đại... là những hình ảnh sống động, yên bình về cuộc sống thường nhật đang từng ngày đổi mới của người dân trên quần đảo Trường Sa.  

Ngôi nhà khang trang, hiện đại của cư dân trên xã đảo Sinh Tồn

Cuộc sống của người dân ngoài xã đảo yên bình

Chị Loan lau dọn bếp ăn của gia đình.

Nhà văn hóa đảo Sinh Tồn xây dựng 2 tầng với nhiều phòng được đầu tư đầy đủ trang thiết bị.

Ngôi chùa cổ kính trên đảo Sinh Tồn được xây dựng theo phóng cách truyền thống với mái công, đầu đao và những pho tượng chế tác công phu.

Một khu dân cư trên xã đảo Sinh Tồn

Người dân nghỉ ngơi sau một ngày lao động, đánh bắt cá và chăm sóc vườn rau, nuôi gà, vịt.

Nhà sư trụ trì Chùa Sinh Tồn thường xuyên giảng giáo lý nhà phật với cư dân trên đảo

Trẻ em vui chơi ở sân nhà văn hóa đảo Sinh Tồn

Chị Thương thường dẫn hai con là cháu Trang (5 tuổi) và cháu Hân (2 tuổi) dạo chơi trên đảo.

Sóng điện thoại đã phủ sóng đến xã đảo

Các hộ dân trên xã đảo Sinh Tồn ngoài đánh bắt cá, chăn nuôi gia cầm, họ còn trồng rau xanh.

Người dân trên xã đảo Sinh Tồn thường xuyên giúp đỡ nhau trong công việc gia đình

Hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ thường được tổ chức giữa người dân và các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trên đảo Sinh Tồn

Quân và dân giao lưu đón xuân mới

Giao lưu, kết nghĩa và giúp đỡ nhau là một trong nhiều hoạt động ý nghĩa giữa quân và dân trên đảo Sinh Tồn

Người dân xã đảo Sinh Tồn nhận quà tặng của đồng bào cả nước trong đất liền gửi ra.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Cuộc sống yên bình trên quần đảo Trường Sa

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.