Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hà Nội thanh bình trong ngày nghỉ lễ

Viết Thành| 30/04/2016 20:22

(HNMO) - Kỷ niệm 41 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2016), 130 năm ngày Quốc tế lao động 1/5, khắp các nẻo đường Hà Nội được trang trí cờ hoa rực rỡ. Thủ đô trong những ngày nghỉ lễ trở nên thanh bình, thư thái đến lạ, nhưng vẫn vẹn nguyên nếp sinh hoạt hàng ngày, gánh xôi ngô, xôi xéo vẫn tấp nập người mua, bên Hồ Gươm, các cụ già vẫn duy trì thói quen thể dục sáng… 

Tuyến đường Đinh Tiên Hoàng không còn sự đông đúc như ngày thường

Nhiều tuyến phố trên địa bàn thủ đô được trang trí cờ hoa rực rỡ

Khẩu hiệu chào mừng năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế lao động 1/5 trên tuyến phố Hàng Bông

Nghỉ lễ 4 ngày, nhiều người về quê khiến đường phố Thủ đô nhẹ nhàng, vắng vẻ khác hẳn với những ồn ào, náo nhiệt của ngày thường

Đường phố không quá đông đúc, nhiều gia đình đã chọn phương tiện xích lô để tham quan Hà Nội

Xe ô tô điện cũng là một trong những lựa chon của các du khách đến Hà Nội trong dịp này

Thiếu nữ Hà Nội với những chùm bóng bay tặng những du khách tham quan Bờ Hồ trong ngày nghỉ lễ 30/4

Một nhịp sống thong thả khác hẳn với ngày thường

Tuy là ngày nghỉ, nhưng các công nhân công ty Môi trường đô thị vẫn miệt mài dọn dẹp vệ sinh, làm sạch môi trường các tuyến phố tại thủ đô

Những thảm lá vàng xung quanh Hồ Gươm tạo nên một ấn tượng lãng mạn cho các du khách khi tới tham quan Thủ đô Hà Nội, thành phố Vì hòa bình.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội thanh bình trong ngày nghỉ lễ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.