Theo dõi Báo Hànộimới trên

Người nhà bệnh nhân kiệt sức với mùa nóng đỉnh điểm ở Hà Nội

Linh Chi| 21/06/2016 16:39

(HNMO) - Hai ngày đầu tuần, Hà Nội ở trong tiết nắng nóng đỉnh điểm với nhiệt độ có lúc lên tới gần 40 độ C. Trong khi cái nắng ngoài đường dường như nuốt chửng mọi phương tiện đi lại thì trong các bệnh viện lớn như BV Việt Đức, BV Phụ sản Trung ương hay BV Nhi Trung ương, người nhà bệnh nhân lại phải đợi chờ mòn mỏi đến kiệt sức bên những gốc cây, dãy hành lang hay cả những chiếc xe ô tô...

Người nhà và bệnh nhân xếp hàng dài trước quầy làm thủ tục. Thời tiết nắng nóng cũng là một trong những nguyên nhân khiến số lượng bệnh nhân ngày càng tăng cao.

Bãi đỗ xe trước cổng bệnh viện Việt Đức đã không còn một chỗ trống.

Không khó để bắt gặp cảnh người nhà bệnh nhân ngồi chờ khắp các hành lang, vỉa hè nhằm tận dụng mọi bóng mát để phần nào vơi đi cái nóng của mùa hè oi ả.

Nhiều người tranh thủ ngả lưng dưới bóng râm như cây cối, hay thậm chí là ngay cạnh xe ô tô.

Địa điểm nghỉ ngơi chờ người nhà là dưới những tán cây to của bệnh viện.

Bóng mát hiếm hoi trở thành nơi "tụ họp" của những người xa lạ.

Giấc ngủ trưa nhọc nhằn trong lúc chờ tới giờ thăm bệnh.

Các gia đình đưa người bệnh đi khám vội vàng vẫn còn mang nguyên cả hành lý. Khu vực tiếp nhận hồ sơ và đăng ký nhập viện chật kín người với không khí vô cùng ngột ngạt dù những chiếc quạt trần đã hoạt động hết công suất.

Bữa ăn vội vàng giữa thời tiết oi bức.

Việc di chuyển bệnh nhân cũng trở nên vất vả hơn dưới cái nắng chói chang giữa mùa hè.

Người lớn đã mệt mỏi, trẻ em còn cảm thấy uể oải hơn gấp nhiều lần.

Người bố luôn miệng hỏi con với gương mặt đầy lo lắng: "Con có nóng không? Có khó chịu không?"

Dưới cái nắng như thiêu như đốt, công việc của các nhân viên bệnh viện cũng khó khăn và vất vả hơn rất nhiều.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Người nhà bệnh nhân kiệt sức với mùa nóng đỉnh điểm ở Hà Nội

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.