Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bình dị "xóm đường tàu" giữa lòng Hà Nội

Linh Đỗ| 23/10/2016 15:14

(HNMO) - Xen lẫn những dòng người tấp nập, giữa cái phồn hoa, nhộn nhịp vô cùng của Hà Nội vẫn còn đó một “xóm đường tàu” yên bình đến lạ nằm ở khu vực Ga Long Biên và Ga Hà Nội.

“Xóm đường tàu” nhưng không hề ầm ĩ mà yên bình, nhẹ nhàng, mộc mạc lạ thường.

Cảnh sinh hoạt cạnh đường ray chẳng còn lạ lẫm gì với những người dân sống ở đây.

Do điều kiện chật hẹp, người dân nơi đây tận dụng mọi khoảng trống cạnh và trên đường ray để phơi quần áo, thậm chí là cả đồ ăn.

Khu vực nấu ăn cũng được đặt ngay sát đường ray.

Người nơi khác nhìn vào “xóm đường tàu” có lẽ chỉ thấy sự chật hẹp, bất tiện vì chẳng có chỗ để sinh hoạt, chỗ để xe hay khu vui chơi cho lũ trẻ nhỏ ở đây… Nhưng chính những điều đó lại tạo ra nét độc đáo vào riêng biệt không đâu có ngoài nơi này.

Trẻ em vui chơi ngay trên đường ray là hình ảnh quá đỗi bình thường và quen thuộc.

Cuộc sống người dân nơi đây gắn liền với những chuyến tàu...

Cũng chẳng cần chờ đến còi báo hiệu để tránh an toàn, họ đã thuộc lòng giờ tàu chạy qua và biết khi nào cần tránh.

Ngay khi tàu rời đi, tất cả lại quay về với công việc thường ngày.

Giữa dòng xe cộ tập nập qua lại, mọi người vẫn làm việc như bình thường


Vẻ lạ lẫm có một không hai của "xóm đường tàu" đủ níu chân khách du lịch mỗi khi ngang qua.
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bình dị "xóm đường tàu" giữa lòng Hà Nội

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.