Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cuộc sống mưu sinh trong đêm rét đậm

Quang Thái| 19/12/2017 08:49

(HNMO) - Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, nền nhiệt độ tại Thủ đô Hà Nội giảm xuống 9 độ C vào ban đêm. Nhưng những người lao động tự do vẫn phải oằn mình với cái rét để mưu sinh...

Hơn 4 giờ sáng, không khí tại chợ Long Biên vô cùng tấp nập, giá rét dường như không ảnh hưởng đến nhịp sống nơi đây.

Chị Nguyễn Thu Hằng, một người bán hàng tại chợ Long Biên chia sẻ: “Hơn 5 năm buôn bán ở chợ này, tôi đã quen với giá rét, giờ chỉ mong bán hết hàng sớm để về nghỉ ngơi”.

Hai người phụ nữ gánh hàng đi băng băng trên đường.

Những sọt rau nặng trĩu mưu sinh...

Chợ hoa Quảng An cũng khá nhộn nhịp kẻ bán người mua.

Chị Thủy, công nhân vệ sinh môi trường khu vực phường Tứ Liên (quận Tây Hồ) tâm sự: “Tôi làm nghề này đã gần chục năm. Ngày nào tôi cũng bắt đầu ca làm việc từ 4 giờ 30 và đến hơn 8 giờ là quét sạch tuyến đường Nghi Tàm”.

Một người phụ nữ vội vã đẩy xe quần áo ra chợ sớm.

Trời còn mờ tối nhưng hàng xôi nóng bên hè phố đã khá đông khách.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cuộc sống mưu sinh trong đêm rét đậm

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.