Theo dõi Báo Hànộimới trên

30 năm Hà Nội 36 phố phường

Hồng Anh| 13/06/2018 15:45

(HNMO) - Qua ống kính của nhiếp ảnh gia người Mỹ William E Crawford, tác giả cuốn sách Hanoi Streets 1985-2015 (Đường phố Hà Nội giai đoạn 1985 - 2015), 36 phố phường Hà Nội hiện lên vừa cổ kính, trầm mặc, vừa bình dị, thân quen.

Trong 3 thập kỷ từ năm 1985 đến 2015, nhiếp ảnh gia William E. Crawford đã chụp khoảng 200 bức ảnh về kiến trúc, văn hóa và con người Hà Nội. Trong ảnh: Một phòng răng trên phố Hàng Bông năm 1986.

Sạp báo nhỏ ở góc phố Hàng Bông năm 1986.

Tự nhận là một người dành nhiều tình cảm cho Hà Nội, William E. Crawford đã ghi lại những hình ảnh vô giá về 36 phố phường thủ đô. Trong ảnh: Góc phố Hàng Gai nhộn nhịp xe cộ đi lại năm 1988.

Quán ăn bình dị ở 72 Mã Mây, ảnh chụp năm 1988.

Nhà tập thể, một phần ký ức không thể quên trong tâm trí người Hà Nội.

Cây cột điện trên phố Hàng Gai năm 1994.

Nhân vật trong các bức ảnh của Crawford đều là những con người bình dị, khi là bác thợ sửa xe, chị bán báo hay những cô bán hàng rong. Trong ảnh: Những chiếc xe và gánh hàng rong chở đầy hoa quả trên phố Hàng Bạc năm 1995.

Tiệm may áo vest trên phố Hàng Trống năm 1995.

Cửa hàng kinh doanh thiết bị điện trên phố Hàng Bông năm 2000.

Năm 2009, diện mạo phố Hàng Tre đã có nhiều thay đổi với những ngôi nhà cao tầng mọc lên san sát.

30 năm trôi qua nhưng có những góc phố vẫn giữ nguyên được nét trầm mặc của Hà Nội xưa. Trong ảnh: Một quán nước nằm lọt trong một khung cửa sổ cổ kính trên phố Thuốc Bắc, ảnh chụp năm 2015.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
30 năm Hà Nội 36 phố phường

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.