Theo dõi Báo Hànộimới trên

7 kỳ quan thế giới bí ẩn

Loan Vũ| 27/03/2015 07:18

(HNMO) - Chúng ta đều đã nghe về đấu trường La Mã Coliseum, Vạn Lý Trường Thành ở Trung Quốc hay Đền Taj Mahal. Và còn rất nhiều những kỳ quan kiến trúc đặc biệt khác trên thế giới mà không phải ai cũng biết đến.


Điện Quốc hội, Romania


Đây là công trình hành chính dân sự lớn nhất và đắt nhất trên thế giới. Điện Quốc hội ở thủ đô Bucharest thật sự là một kỳ quan chưa được biết đến. “Được xây dựng bởi nhà độc tài cộng sản Nicolae Ceausescu, tòa nhà này lớn đến nỗi khó mà chụp được một tấm ảnh cho thấy hết quy mô của nó”, ông Jann Hoke, một luật sư đã làm việc trong cung điện này vào những năm 1990 cho biết.

Được xây dựng vào năm 1984, tòa nhà theo kiến trúc tân cổ điển này có 12 tầng (cộng với 8 tầng ngầm) và khoảng 3.100 căn phòng với tổng diện tích 330.000 mét vuông. Dự án này có giá trị 3,3 tỷ euro và nó cũng lấy đi của người dân Bucharest phần lớn thành phố của họ. Để xây dựng công trình này, một phần năm khu trung tâm Bucharest đã bị san bằng, trong đó phần lớn khu trung tâm lịch sử với hơn 30 nhà thờ và giáo đường Do Thái giáo và khoảng 30.000 ngôi nhà.

Nhà thờ Hồi giáo lớn của Djenne, Mali


Được xây dựng vào năm 1907, Nhà thờ Hồi giáo lớn của Djenne là công trình bằng bùn lớn nhất trên thế giới được xây dựng hoàn toàn bằng gạch đất phơi nắng, cát, vữa hồ trộn từ bùn và xi măng. Nó được công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới vào năm 1988.

“Mùa hè khắc nghiệt ở Bắc Phi gây ra những vết nứt trong bùn và khiến nó suy yếu theo thời gian”, một người có tên là Abishek Lamba cho biết, “Trước khi mùa mưa đến, người dân tập hợp lại và dùng đất sét từ một cái hồ đã khô cạn để đắp lên đền”.

Pháo đài Derawar, Pakistan


Một pháo đài với các tỷ lệ hoành tráng, 40 pháo đài sừng sững vươn lên giữa sa mạc xếp thành một hình vuông đáng kinh ngạc. Kết hợp lại thì tường thành có chu vi khoảng 1.500 mét và cao khoảng 30 mét.

“Đây là một công trình hoành tráng nằm giữa lòng sa mạc Cholistan”, Faisal Khan đã viết, “Nhiều người không biết về pháo đài Derawar. Thậm chí nhiều người Pakistan cũng không biết nó”.

Lý do của nó là: để đến được pháo đài, du khách phải thuê hướng dẫn cùng một chiếc ô tô đi cả ngày từ Bahawalpur đi xuyên qua sa mạc Cholistan và cần phải xin phép vị lãnh đạo địa phương, tức là Amir, mới được phép vào trong.

Giếng thang Chand Baori, Ấn Độ


Một trong những kỳ quan được ít người biết đến nhất ở Ấn Độ, giếng thang Chand Baori ở Rajasthan là một cái hồ hình vuông có các bậc thang đi xuống sâu 13 tầng xuống đến độ sâu 30 mét dưới đáy giếng nơi có một cái ao nước xanh biếc.

Những bậc thang như một mê cung xuất hiện “tạo thành một con đường đi bất tận sâu vào lòng đất”, Vipul Yadav đã viết. Với 3.500 bậc thang, Chand Baori là “một trong những giếng thang sâu nhất và lớn nhất trên thế giới”.

Được Vua Chanda của Triều Nikumbha xây dựng trong khoảng từ năm 800 đến 900 sau Công nguyên. Dưới đáy giếng lúc nào cũng vẫn mát hơn ở trên cao nhất là trong thời tiết khô cằn ở Rajasthan.

Cầu Stari Most, Bosnia-Herzegovina


“Cầu Cũ, hay còn gọi là Cầu Stari Most theo cách gọi của dân địa phương, được xây nên từ 456 phiến đá vào năm 1566 bởi kiến trúc sư Mimar Hajrudin của Đế chế Ottoman”, Haris Custo đã viết, “Đây là trái tim của thành phố chúng tôi trong suốt 427 năm”.

Cây cầu nằm ở thành phố Mostar và bắc qua sông Neretva. Với chiều rộng 4 mét, chiều dài 30 mét và chiều cao 24 mét, đây là một trong những công trình dễ nhận thấy nhất và là một trong những kiến trúc Hồi giáo đẹp nhất ở vùng Balkans.

Được xây dựng vào những năm 1990, cây cầu này đã bị người Serbia và Croatia phá hủy trong cuộc chiến Bosnia. “Phải mất 10 năm và đến tháng 7 năm 2014 một chiếc “cầu cũ” khác đã trở lại”, Custo cho biết.

Mặc dù chiếc cầu đã thay đổi kể từ khi nó được dựng lại, một truyền thống có từ lâu đời vẫn được duy trì: nhảy từ cầu xuống dòng nước sông lạnh giá để chứng tỏ lòng can đảm và thể hiện những kỹ năng của bản thân.

Đại tường thành, Ấn Độ


Tất cả chúng ta đều biết Vạn Lý Trường Thành ở Trung Quốc, nhưng ít người biết rằng Ấn Độ cũng có Đại tường thành của họ mà lâu nay đã bị Vạn Lý Trường Thành của Trung Quốc làm cho lu mờ.

Đại tường thành Ấn Độ, vốn còn được gọi là Kumbahlgarth, là bức tường dài thứ hai trên thế giới sau Vạn Lý Trường Thành ở Trung Quốc. Nằm ở Rajasthan, bức tường có chỗ dày đến 4,5 mét, kéo dài 36 cây số và có 7 cổng thành.

“Truyền thuyết kể rằng dù nhiều lần cố xây dựng, bức tường vẫn không được hoàn thành”, Manu nói, “Cuối cùng nhà vua đã nghe theo một trong những vị cố vấn tâm linh của ông và được khuyên rằng phải hiến tế. Do đó, một người đã tình nguyện hy sinh. Ngày nay, chiếc cổng chính được dựng lên ở chỗ người này ngã xuống và một ngôi đền dựng lên ở nơi chôn cất thủ cấp của người này”.

Đại tường thành được mở rộng vào thế kỷ thứ 19 và bây giờ bao quanh hơn 360 đền thờ ở bên trong.

Nhà thờ Hồi giáo Sheikh Lotfollah, Iran


Nằm ở Quảng trường Naghsh-i Jahan ở thành phố Isfahan, Nhà thờ Hồi giáo này được xây dựng vào khoảng những năm 1603 cho đến 1619 dưới thời trị vì của Quốc vương Shah Abbas I. Nó được đặt tên theo nhạc phụ của nhà vua, Giáo sỹ Lotfollah, một học giả Hồi giáo được tôn kính ở Lebanon.

Để đi đến phòng cầu nguyện phải đi qua một hành lang dài và ngoằn ngoèo dưới lòng đất và thánh đường được trang trí tuyệt đẹp.

“Mái vòm sử dụng rất nhiều những miếng ngói đổi màu trong ngày từ màu kem sang màu hồng”, Khatam nói. Bên trong thánh đường bạn sẽ kinh ngạc trước những bức tranh khảm tường và trần tuyệt đẹp. Ánh sáng mặt trời chiếu qua một vài cửa sổ mắt cáo nằm trên cao tạo ra sự biến đổi về ánh sáng và bóng tối liên tục.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
7 kỳ quan thế giới bí ẩn

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.