Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cuộc đời du mục của người Tsaatan, Mông Cổ

Mai Chi| 01/10/2015 16:19

(HNMO) - Tsaatan là tên gọi của người chăn nuôi tuần lộc ở phía Bắc Khövsgöl Aimag, Mông Cổ. Đây là một trong những bộ tộc du mục cuối cùng trên thế giới. Với lịch sử hàng ngàn năm sinh sống tại vùng cận Bắc Ulaan taiga, người dân Tsaatan di chuyển chỗ ở khoảng 5 đến 10 lần một năm.

Người Tsaatan và những chú tuần lộc có một mối liên hệ vô cùng mật thiết. Họ thậm chí còn cho rằng nếu chúng biến mất, nền văn hóa của họ cũng sẽ sụp đổ.

Tuần lộc là nguồn cung cấp sữa, pho mát, và là phương tiện đi lại của người Tsaatan. Họ không nuôi tuần lộc để lấy thịt. Đây chính là điều khiến bộ tộc này trở nên khác biệt.

Ngày nay, khi số lượng tuần lộc ngày càng giảm đi, chỉ còn lại khoảng 40 gia đình tiếp tục truyền thống này. Rất nhiều người đã từ bỏ cuộc sống du mục để tìm đến thành phố.

Họ sống trong những căn lều làm bằng vỏ cây, trông có nhiều nét tương đồng với lều vải của người da đỏ.

Bên trong lều của người Tsaatan.

Hai vợ chồng Narahuu và Bolorma.

Bolorma đang đun sữa để chế biến pho mát.

Ulziisaihan và Ulziitsetseg, hai con gái của Narahuu và Bolorma.

Cả gia đình tự hào giới thiệu về những chú tuần lộc của họ.

Mỗi tối, hơn 100 con tuần lộc trở về trại sau một ngày dài đi tìm thức ăn.

Bổ củi dùng cho sinh hoạt hàng ngày.

Cô bé chơi đùa với những chú tuần lộc.

Khi mặt trời lặn, một người phụ nữ lùa tuần lộc về trại để vắt sữa.

Hai người phụ nữ vắt sữa tuần lộc để làm pho mát, sữa chua và trà sữa.

Cô bé tìm cách trêu chọc chị gái đang ngủ.

Tuần lộc thường phải gặm gỏ ở những vùng cao để tránh cái nóng của mùa hè.

Người Tsaatan tin rằng linh hồn của tổ tiên họ sẽ hóa thân thành những loài động vật trong rừng để che chở cho con cháu.

Trang phục truyền thống của người Tsaatan.

Hoàng hôn buông xuống khu đồng cỏ.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Cuộc đời du mục của người Tsaatan, Mông Cổ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.