Theo dõi Báo Hànộimới trên

Khách du lịch đổ xô đi ngắm hoa dã quỳ

Vũ Hoa| 20/11/2015 18:50

(HNMO)- Chiều 20-11, trao đổi với phóng viên báo Hanoimoi Online, ông Đỗ Hữu Thế, Phó Giám đốc Vườn quốc gia Ba Vì cho biết, những ngày gần đây, khi hoa dã quỳ bắt đầu nở rộ, lượng khách đến với Vườn quốc gia Ba Vì đã tăng 200% và có thời điểm trở nên quá tải.

ànộimới, ông Đỗ Hữu Thế, Phó Giám đốc Vườn quốc gia Ba Vì cho biết, những ngày gần đây, khi hoa dã quỳ bắt đầu nở rộ, lượng khách đến với Vườn quốc gia Ba Vì đã tăng 200% và có thời điểm trở nên quá tải. 


"Vào dịp cao điểm như 30-4, 2-9, Vườn quốc gia đón khoảng 6.000 khách một ngày nhưng mấy ngày gần đây, lượng khách lên tới 10.000 người/ngày và chúng tôi phải huy động toàn bộ lực lượng kiểm lâm để phục vụ và nhắc nhở khách du lịch không bẻ cành hái hoa hay mang lửa vào rừng.

Cái khó cho chúng tôi là loài hoa này phân bố rải rác trong rừng và dọc đường giao thông. Chúng tôi đã xây dựng những điểm giao thông tĩnh có sức chứa 4.000 xe máy nhưng du khách không đưa xe vào bãi vì không muốn đi bộ vất vả từ bãi xe ra điểm ngắm hoa. Hoa nở ở đâu là mọi người dừng xe ở đó và kết quả là dọc tuyến đường 7km của chúng tôi chỗ nào cũng tắc"- ông Đỗ Hữu Thế chia sẻ.


Được biết, hoa dã quỳ hay còn gọi là cúc quỳ, sơn quỳ, hướng dương dại... được người Pháp đưa về trồng tại Ba Vì từ những năm 30 của thế kỷ trước. Mùa hoa dã quỳ bắt đầu nở vào khoảng từ đầu tháng 11 đến trung tuần tháng 12 dương lịch. 2 năm trở lại đây, hoa dã qùy đã được Vườn quốc gia Ba Vì xây dựng thành sản phẩm phục vụ nhu cầu ngắm hoa của khách du lịch. Thay vì phải bay vào tận Tây Nguyên xa xôi, từ trung tâm Thủ đô Hà Nội, du khách chỉ mất khoảng một giờ chạy xe là có thể đắm chìm trong khung cảnh tự nhiên lãng mạn của bạt ngàn hoa dã quỳ và thưởng thức thức tiết trời se lạnh của mùa đông đến sớm tại Vườn Quốc gia Ba Vì.

Hoa dã quỳ gắn với truyền thuyết về một yêu đẹp nhưng rất bi thảm của một đôi trai gái của bộ tộc Lasiêng ở vùng Tây Nguyên. Chính vì vậy, những người yêu nhau thường không dùng hoa dã quỳ để tặng nhau mà chỉ chiêm ngưỡng, khen tặng và tiếc nuối cho một tình yêu đẹp gắn liền với loài hoa này.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khách du lịch đổ xô đi ngắm hoa dã quỳ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.