Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hoa mắt, chóng mặt đi trên con đường giữa lưng chừng trời

Tuấn Kiệt| 20/08/2016 10:13

(HNMO)-  Nếu là người sợ độ cao thì lối đi này ở núi Thiên Môn, trong công viên quốc gia Trương Gia Giới, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc sẽ là cơn ác mộng tồi tệ nhất của bạn. Có tên là "Long tọa sơn", lối đi bằng kính được gắn trên vách núi dựng đứng, ở độ cao 1.403 mét so với mặt biển, cho phép du khách thưởng thức khung cảnh thiên nhiên ngay từ vách núi, và cũng nếm trải cảm giác sợ hãi tột cùng.

"Long tọa sơn" vừa được khai trương hôm 1-8 vừa qua, là công trình bằng kính được thiết kế như một con rồng đang cuộn mình vào vách núi. Toàn bộ lối đi đều được làm từ kính trong suốt, dài 100m và rộng 1,6m.

Trên lối đi này, du khách có thể vừa vừa thưởng ngoạn cảnh quan thiên nhiên bao quát khắp vùng, vừa ngắm cảnh phía dưới chân mình.

Đứng trên con đường này du khách có thể phóng mắt ngắm tất cả cảnh quan của Thiên Môn Sơn.

Đối với những du khách yếu tim, “Long toạ sơn” không phải lựa chọn hứng thú, khi nó được gắn cheo leo trên vách đá dựng đứng, cao hàng trăm mét với mặt đất.

Đặc biệt mặt lối đi được làm bằng kính trong suốt, tạo cảm giác cho du khách như đi giữa không trung. Với những người sợ độ cao thì đi trên nó là một thử thách kinh hoàng.

Thời gian gần đây, những cây cầu kính đang trở thành "mốt" mới tại các khu du lịch Trung Quốc. "Long tọa sơn" là công trình bằng kính thứ 3 được xây dựng tại công viên tự nhiên Thiên Môn. Hiện nó là một trong những điểm thu hút khách du lịch hấp dẫn nhất tại Trương Gia Giới.

Thiên Môn là một trong những ngọn núi tuyệt đẹp cũng như đặc biệt nhất Trương Gia Giới. Để lên được tới đỉnh, du khách phải đi hết con đường dài 11 km uốn lượn quanh núi. Con đường này khá dốc, tăng độ cao từ 200 mét lên tới 1.300 mét với 99 khúc cua ngoằn ngoèo chóng mặt.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hoa mắt, chóng mặt đi trên con đường giữa lưng chừng trời

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.