Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chiêm ngưỡng "kỳ quan thứ 8" của thế giới ở tận cùng nước Nga

Mai Chi| 28/09/2016 15:28

(HNMO) – Đảo Kizhi nằm trên hồ Onega vốn được biết đến là hòn đảo thanh bình nhất nước Nga. Không gian tĩnh mịch, thơ mộng cùng nhiều công trình mang đậm giá trị lịch sử và văn hóa đã khiến nơi này trở thành một “viện bảo tàng mở” và được nhiều người mệnh danh là kỳ quan thứ 8 của thế giới.

Nhà thờ gỗ "lẻ loi" trên đỉnh đồi.

Nhiều người coi vùng đất Kizhi là kỳ quan thứ 8 của thế giới.

Nhà thờ 9 mái vòm được xây dựng vào năm 1764 và hiện vẫn còn lưu giữ nhiều hiện vật lịch sử từ thế kỷ 16 đến thế kỷ 18.

Những rặng cây trên đảo rủ bóng xuống bờ hồ Onega.

Sự kết hợp hoàn hảo giữa những ngôi nhà bằng gỗ có phần cũ kỹ và khung cảnh thiên nhiên thanh bình tạo nên vẻ đẹp khiến không ai có thể làm ngơ.

Từ 14 ngôi làng được xây dựng vào thế kỷ 16, đảo Kizhi hiện chỉ còn 2 ngôi làng là Yamka và Vasiliev.

Khung cảnh tại "bảo tàng mở" Kizhi khi màn đêm buông xuống.

Nhà thờ tại đây còn nổi tiếng bởi gỗ được đẽo gọt bằng rìu chứ không dùng cưa, giúp cho cấu trúc gỗ giữ được nguyên trạng.

Cối xay gió 8 cánh quạt được Nikolai Bikanin - một người nông dân địa phương - tự thiết kế và xây dựng vào năm 1928.

Mặt hồ tĩnh lặng vẽ nên ranh giới giữa Kizhi và thế giới bên ngoài.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chiêm ngưỡng "kỳ quan thứ 8" của thế giới ở tận cùng nước Nga

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.