Theo dõi Báo Hànộimới trên

Vẻ đẹp bình dị mà say lòng của An Giang

Theo Zing| 29/09/2016 09:32

Rong ruổi về miền Tây Nam Bộ, ghé thăm Châu Đốc, bạn sẽ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp thanh bình của cánh đồng thốt nốt, đồng lúa xanh ngắt và cuộc sống của người dân làng nổi cá bè.


Nếu chưa biết đi đâu, bạn hãy đến Châu Đốc (An Giang). An Giang nằm sát biên giới với Campuchia, có cảnh đẹp với cánh đồng thốt nốt, đồng lúa xanh ngắt và cuộc sống sông nước của người dân làng nổi cá bè.


Cuộc sống của người dân nơi đây gắn liền với những cánh đồng thốt nốt trải dài. Những sản phẩm từ loài cây này được xem như đặc trưng của xứ An Giang.


Buổi chiều tà trên cánh đồng rộng lớn. Hoàng hôn tạo nên khung cảnh thanh bình, trong trẻo.


Du lịch Châu Đốc vào mùa mưa, bạn sẽ cảm nhận rõ nét cuộc sống của người dân miền sông nước.


Thời gian còn lại, Châu Đốc thường nắng và nóng, nhưng thời tiết không quá khắc nghiệt, không ảnh hưởng ở đến việc tham quan du lịch của bạn.


Xuồng, ghe là phương tiện chủ yếu của mỗi gia đình ở nơi này. Châu Đốc bình dị, là nơi có thể giúp bạn thoát khỏi xô bồ, ồn ào của chốn thị thành


Để khám phá một cách trọn vẹn vẻ đẹp của vùng sông nước miền Tây, bạn nên đi du ngoạn bằng xe máy, để có thể chủ động được thời gian và địa điểm muốn đi.


Khi đã chán những tiện nghi hiện đại, du khách lại tìm về đồng quê để thư giãn. Bà con nông dân tận dụng những điều kiện có sẵn để làm du lịch chuyên nghiệp, với các dịch vụ homestay, trải nghiệm nghề dệt thổ cẩm, tìm hiểu quy trình nuôi cá tra...


Vào mùa lúa non, cả cánh đồng như một tấm thảm xanh ngút ngàn, mang vẻ đẹp phì nhiêu như người thiếu nữ đang tuổi xuân thì.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vẻ đẹp bình dị mà say lòng của An Giang

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.