Theo dõi Báo Hànộimới trên

"Thành phố vàng" Hội An qua ống kính nhiếp ảnh gia nổi tiếng Réhahn

Mai Chi| 21/11/2016 16:17

(HNMO) - Nhiếp ảnh gia nổi tiếng người Pháp Réhahn sở hữu tình yêu và niềm đam mê bất tận với khung cảnh, cuộc sống và con người tại mảnh đất Hội An. Mỗi bức hình của ông là một sự trân trọng dành cho từng ngôi nhà, góc phố.

Hội An không chỉ đặc sắc và nổi bật bởi những nét kiến trúc cổ kính mà còn bởi rất nhiều công trình tại đây đều được sơn màu vàng sáng bắt mắt.

Có rất nhiều giả thuyết cho việc sơn những ngôi nhà màu vàng. Nhiều người tin rằng màu sắc tươi sáng thường giúp căn nhà ít hấp thụ nhiệt hơn - giải pháp lý tưởng đối với một nước nhiệt đới có khí hậu ẩm thấp.

Hội An có gần 1.000 ngôi nhà cổ, và 844 trong số đó thuộc danh sách bảo tồn của UNESCO bởi các giá trị văn hóa và lịch sử của chúng. Đây cũng là một lý do khiến thành phố này trở thành điểm du lịch thu hút du khách trong suốt thế kỷ qua.

“Hội An như một studio ngoài trời. Những bức tường màu vàng sáng tạo nên tấm phông nền hoàn hảo và là nguồn cảm hứng bất tận của tôi” - nhiếp ảnh gia Réhahn chia sẻ.

Các ngôi nhà tại thành phố cổ có thiết kế khá đặc biệt, với lối vào nằm ở mặt phố, trong khi cửa sau hướng ra phía sông Thu Bồn - thuận tiện cho việc vận chuyển, buôn bán hàng hóa bằng thuyền.

Bình minh tại Hội An có nét quyến rũ riêng, khi những bức tường màu vàng sáng tắm mình trong ánh nắng đầu ngày. Phố phường lao xao tiếng cười nói, tiếng dọn hàng và tiếng lóc cóc của những chiếc xe đạp cũ.

Nhiều người Việt Nam hầu như không bao giờ ăn sáng ở nhà. Du khách sẽ dễ dàng bắt gặp hình ảnh những người dân địa phương thong thả thưởng thức bữa sáng trên vỉa hè, bên những quán nhỏ đơn sơ. Nếu thức dậy đủ sớm, bạn có thể thấy cảnh những cô cậu học sinh đi thành từng nhóm hướng về phía trường học.

Những gánh hàng rong vẫn luôn là một phần không thể thiếu trong cuộc sống thường ngày của người Hội An.

Dù đã dành nhiều năm sinh sống tại Hội An, bạn vẫn có thể khám phá ra những góc phố, ngõ ngách chật hẹp mà bản thân chưa từng nghe tên hay đặt chân tới. Mỗi góc phố ấy lại ẩn chứa một điều thú vị riêng.

Xuôi dòng thời gian, thật hạnh phúc và thanh thản khi tìm thấy một nơi dường như nằm ngoài dòng chảy bất tận ấy.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
"Thành phố vàng" Hội An qua ống kính nhiếp ảnh gia nổi tiếng Réhahn

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.